Bài Thơ: BIỂN NỖI NHỚ VÀ EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BIỂN NỖI NHỚ VÀ EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BIỂN NỖI NHỚ VÀ EM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Sóng về vỗ ru tình bên cát trắng
Cuối chân mây hạt nắng muộn hoe vàng
Biển ngàn đời sâu thẳm nước mênh mang
Em trở lại ngỡ ngàng bàn chân bước

Mùa xa ngái đâu thể nào níu được
Cánh buồm xanh chở mơ ước ngày nào
Gió rong thuyền đi đến tận nơi nao
Em chờ đợi đã bao mùa lá đổ

Từng kỷ niệm hiện về trong trí nhớ
Biển mặn nồng duyên nợ suốt ngàn năm
Bờ vai run ướt lạnh giọt sương đằm
Mong chờ mãi anh về thăm bến cũ

Lửa vẫn thắp tình trao nhau sao đủ
Bóng hình anh trú ngụ trái tim rồi
Ngày tháng dài thời gian cứ dần trôi
Em với biển lặng ngồi đan giấc mộng.

BẰNG LĂNG TÍM
24/8/2017

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Hay ạ

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
6 years ago

Bài thơ hay lắm Nàng Thơ ơi..
Rất tuyệt vời

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay, ý sâu sắc. Chúc em luôn vui!

Trần Hữu Đạt
Trần Hữu Đạt
6 years ago

Hay tuyệt Em à

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Đẹp lắm biển chiều trời nghiêng in bóng .
Anh cùng em bước mộng…nắm tay cầm.
Nghe biển lòng từng đợt lỗi thanh âm.
Mà giấu hết …nỗi lặng thầm muốn nói….

Tím em

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời. Ảnh thơ mộng lắm Bằng Lăng Tím ơi.

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
6 years ago

Hay lắm Tím ơi
Chúc Tím sức khỏe nhé

Bùi Hiền
Bùi Hiền
6 years ago

Ngọt ngào lắm nàng tím iu

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
6 years ago

Tím ơi hay lắm ha! ??

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Bài thơ thật là hay! Chúc ban an vui !

Hoài Thanh
Hoài Thanh
6 years ago

Tho hay

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay quá nàng Tím Lăng Bằng ơi

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
6 years ago

Thảo rất thích ty biển của nàng

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất hay e gái .

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Tím iu thơ hay tuyệt nà, chúc mừng thơ hay nha

Anh Hoang
Anh Hoang
6 years ago

Biển xanh muôn thủa nồng nàn.
Sóng mang muối mặn về chan tình người.
Ngàn năm sông với biển khơi.
Giao hòa con sóng tình đời biển_sông.
….
Hay lắm em. Tím Lăng Bằng.

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Hay quá nhỏ ơi. Thật dạt dào hương yêu

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyễn Viet Anh
Nguyễn Viet Anh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm tg chúc buổi tối vv hp

Tím Bằng Lăng
Tím Bằng Lăng
6 years ago

Hay lắm tím ơi. Chúc tg có nhiều bài hay nữa nhé.

Scroll to Top