BIỂN …NỖI NHỚ
Thơ: Phú Sĩ
.
Biết không anh
Biển có dài và rộng
Cũng chẳng đủ cho cánh buồm mãi rong ruổi khơi xa
Cũng như trong vũ trụ bao la
Em chỉ là ánh trăng hiền hòa nhỏ bé
Dịu nhẹ cô liêu giữa vô số những thiên hà
Xa cánh buồm biển lặng lẽ cô đơn
Như mình xa nhau
Cơn sóng lòng có bao giờ bình lặng
Thủy triều trào dâng theo những cơn sóng biển
Gió thổi đá mòn, cánh buồm anh cứ đến rồi đi
Biết không anh!
Nếu không có cánh buồm
Biển vẫn cứ dịu dàng giữa muôn ngàn bão tố
Như hoài niệm một cuộc tình
Cứ lặng lẽ giữa hoàng hôn…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay cảnh đẹp quá anh ơi!!!
phong cảnh huu tinh
Thơ rất hay và triết lý !
Mình thích câu -nếu không có cánh buồm
Biển vẫn ….
Cảm ơn !
Thơ hay!
Rất hay em à!
Thơ hay buồn man mác em ah ……..Cuối tuần như ý em nhé
Thơ hay
Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ
Hay lắm em. Rất diu dàng, tha thiết.
Biển và nỗi nhớ …
Biển và nỗi nhớ …
Biển mãi ngày đêm vỗ dạt bờ
Tình yêu sóng lộng lướt thuyền mơ
Nhưng rồi mộng vỡ phong cuồng nộ
Dậy sóng hoài thu …nhớ đợi chờ…
Hay !
Buổi tối vui vẻ nhé chị.
Hay
Hay lắm
Thơ nhẹ nhàng êm dịu ru lòng người vào nổi nhớ thương ! Phú Sĩ rất hay.