Bài Thơ: BIỂN MẶN TRONG MÂY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BIỂN MẶN TRONG MÂY (Tác giả: Mạc Phương)

BIỂN MẶN TRONG MÂY
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Mây rất buồn chỉ còn biết ra đi.
Lời từ tạ vẫn ngập ngừng chưa nói.
Biển mênh mông biết bao người vẫy gọi.
Mây lặng thầm chỉ dám đứng từ xa.

Mây cô đơn ngay cả ánh chiều tà.
Đành theo gió ngao du nơi sơn thủy.
Mây đâu muốn là con người ủy mỵ.
Cứ buồn rầu bên cạnh biển… biển ơi…

Mây đã đi qua những nơi những nơi.
Cảnh thần tiên và người người vui vẻ.
Chỉ một mình mây lang thang lặng lẽ.
Nhớ biển nhiều trong mỗi phút mỗi giây.

Sáng bình minh nắng lả lướt ngất ngây.
Biển giỡn đùa quên có mây đứng đó.
Cả ngày dài đến hoàng hôn chiều đỏ.
Biển hát ca hôn bờ cát… quên mây.

Mùa xuân này.. mây sẽ trở lại đây.
Dang cánh tay lặn sâu trong lòng biển.
Biển đợi nhé ! Mây sẽ về đúng hẹn.
Biển mãi là BIỂN MẶN ở trong MÂY.

BLT 5/2/2017
Ảnh internets

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lai Vo
Lai Vo
7 years ago

Thích

Thuong Do
Thuong Do
7 years ago

Tho rat hay.neu nhu may gap nhiet do cao thi xao?luc day thi co fai la tan thanh nuoc hoa vao trong bien man.chuc BLT mot buoi trua vui ve.

Thi Anh Le
Thi Anh Le
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hiền Nghịch Hoàng
Hiền Nghịch Hoàng
7 years ago

Cả BLT và TQĐ đều tặng cho khán giả những bài thơ hay

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi chiều vui vẻ hạnh phúc bạn nhé.Cám ơn bạn thơ hay quá chân tìmh quá

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Hay tuyệt em gái

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Rat hay

Cuong Bui
Cuong Bui
7 years ago

Ngay xua bien khong co song nhu bay gio.Va gio gio hat that em.Va may may troi that hien .Bien ngay tho va bien chua yeu bao gio ..chuc BLT vui ve hp

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Hay quá bạn yêu ơi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Đọc xong bài này mình cảm động múôn rơi nước mắt luôn. Sao chưa yêu nhau mà đã vội ra đi? Mình thích câu” Mây đã đi qua những nơi những nơi” và câu ” Cả ngày dài đến hoàng hôn chiều đỏ” lời thơ nghe rất hay!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Hai câu cuối cũng rất hay bạn nè:
Biển đợi nhé! Mây sẽ về đúng hẹn
Biển mãi là BIỂN MẶN ở trong MÂY.
Cô gái nào mà đang thất tình nghe câu này xong sẽ mừng lắm. Nhưng mình vẫn không hiểu hết được nghiã hai từ ” biển mặn” là gì ở trong mây

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Dường như bạn có thể đọc được nội tâm của người khác hay sao ấy mà mình thấy bạn viết thơ rất đúng với tâm trạng người đọc. Không những hay mà còn đúng lúc, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh nữa!!

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

tho hay tuyet

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Nếu sinh ra đã được làm “biển” rồi thì biển nên biết rằng sẽ ở với những dải phù sa, bờ cát, những rặng thông, nắng và gío bụi,… gắn bó với những gì thuộc về quê hương, sống an vui với những gì mình đang có,…thỉnh thoảng đón tiếp và… đưa tiễn những lữ khách dừng chân nơi bãi biển..cô đơn.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Trong một chuyện tình, không như những người ngoài cuộc, mình nghĩ chỉ những người trong cuộc mới biết được sự thật mà thôi…, chỉ họ mới hiểu được tại sao lại bắt đầu như thế và tại sao lại kết thúc như vậy.

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay quá! Rất tuyệt em. BLT ơi.

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Bài thơ hay lãng mạn CHÚC BLT CUỐI TUẦN VUI HANH PHÚC

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay lắm iu ơi TBL

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
7 years ago

Bằng Lăng Tím gắn với biển
Chớ mặn mòi mà dâng hiến tuổi xuân!
Thơ hay!

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Thơ rất hay !

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thơ hay mây và biển lơi Bình rất tuyệt.

Sâm Võ Hoàng
Sâm Võ Hoàng
7 years ago

Ùa nhỉ ?biết bao giờ ấy nhỉ ?
Đã bao giờ hoà giữa biển và mây ?!

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

biển mặn ngàn năm biển vẫn mặn
mây trôi ngàn năm mây vẫn trôi
em là biển mặn -anh là mây
mây bay che biển biển mây một màu

em về với biển chiều nay
dáng hình nhỏ bé mảnh mai một mình
đâu còn con sóng vô tình
để em rơi lệ biển tình đầy vơi
muôn trùng sóng vỗ biển khơi
tình em với biển mặn mòi yêu thương

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
7 years ago

Rất tuyệt vời

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc và may mắn

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
7 years ago

Anh lai thấy mây chẳng buồn đâu nhé
Mây ửng hồng ngay khi nắng vừa lên
Mây lang thang chiêm ngưỡng dưới biển êm
Hay khi có bão giông may có phần hốt hoảng
Nhưng mây lai về khi trời tạnh sáng
Mây ửng hồng như màu hồng đôi má
Của chính em vui quá tuổi xuân thì
Mây chẳng buồn mà chỉ cứ bay đi
Cho bầu trời thêm xôn xao khi thay đổi
Màu mây hồng mây chuyển thành xanh
Màu mây đep tưa bức tranh
Như màu ái tím áo xanh của Nàng
Nếu mây vẫn cứ lang thang
Màu mây thay đổi hồng hoang mây vàng
Đó là mây báo bão sang mưa về
Và mây lai tu trở về
Vui như xuân đến tết về goi mây
Áo em đep tựa màu mây
Nét duyên sắc thắm như mây trên trời
Màu mây Tím đó Em ơi
Mây như em đó đep trời mùa xuân
Tăng thơ hoa cùng Nhà
Thơ trẻ Bằng Lăng Tím
Xuân Nguyên – Ba vì -Hn
6. 2 . 2017

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
7 years ago

Anh cảm ơn Hồng Hanh nhé với bài thơ hoa với BLT tối nay
.em có làm thơ ko tăng anh môt bài nhé anh hoa lai cho vui.

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
7 years ago

Chúc Hanh vui vẻ năm mới an khang thinh vương may mắn và hp nhé

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Cách ví von hay nha

Binh Le Quoc
Binh Le Quoc
7 years ago

Mây ơi mây! Sao lại yêu biển mà không nói ra để đến lúc đi xa rồi mới nổi
((biển mênh mông biết bao người vẫy gọi
Mây lang tham chi biết đứng từ xa)
Yêu đơn phương như thế thì khổ lắm mây à
Biển đua giỡn thì mây đứng nhìn từ sáng đến tối
Biển hôn cắt thì quên cả mây
Mỗi từ mỗi chữ mỗi câu điều hòa huyện từng ý nghĩa với nhau gợi lên cho người đọc một nỗi buồn mang mát trong tim thơ hay lắm bạn à chắc mình đã nghiện thơ của bạn mất thôi chức bạn vui khỏe và thành đạt

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
7 years ago

Hay quá
Chúc em một mùa xuân âm áp
Tinhf yêu thương vô bến vô bến
Cả cuộc đời đẹp tựa bài thơ
Mãi xứng danh người làm dâu trăm họ

Phạm Thảo
Phạm Thảo
7 years ago

Thơ của bạn cũng hay tuyệt

To Le
To Le
7 years ago

Rồi một ngày em cũng ra đi, để lại một nỗi niềm thương nhớ, một thời lại thôi nhớ tên em !

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Hay tuyệt luôn!

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Dung ra nua em , uot het tat day

Thanh Vu
Thanh Vu
7 years ago

Tuyệt tác , thơ hay , hình đẹp!

Scroll to Top