Bài Thơ: BIỂN KÍ ỨC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BIỂN KÍ ỨC (Tác giả: Mạc Phương)

BIỂN KÍ ỨC
Thơ: Mạc Phương

Biển mùa này đẹp lắm phải không anh ?
Con sóng xanh ngày ngày hôn bờ cát.
Hàng phi lao vẫn rì rào ca hát.
Bản nhạc tình bao đắm đuối say mê.

Dòng kỉ niệm mãi ôm ấp cận kề.
Nơi con còng gió huơ càng đón sóng.
Biển ngàn năm gửi tình yêu cháy bỏng.
Vị mặn mòi thấm đẫm mối tình xa.

Anh có còn hát một khúc tình ca.
Cây ghi ta rung lên từng nhịp sống.
Gửi bao yêu thương khát khao trong mộng.
Nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Chiều mùa thu nhung nhớ lắm anh ơi !
Kí ức yêu thương nơi biển chiều năm ấy.
Cuồn cuộn về với ước ao thức dậy.
Vị ngọt ngào cứ thấm mãi con tim.

Ghềnh đá nổi hai đứa dõi mắt tìm.
Ngọn hải đăng phía chân trời rộng mở.
Ngoắc tay nhau cùng cười vui hớn hở.
Em thua rồi trả nợ một chiếc hôn.

Thả say nồng theo hút bãi cát cồn.
Nhịp tim rung nơi biển chiều rộn rã.
Ngọn sóng lòng nối tiếp nhau hối hả.
Vị ngọt ngào mãi tan chảy không thôi.

Em nhớ lắm vị ngọt của làn môi.
Bao mùa rồi vẫn tươi nguyên kí ức.
Dấu yêu à, Em chẳng còn đủ sức.
Để yêu anh như cái thuở ban đầu.

Biển mùa này con sóng vẫn uốn câu.
Cô dã tràng vẫn miệt mài gom nhớ.
Cõng nắng mưa cả một đời dang dở.
Dấu yêu à, anh có nhớ về em ?.

BLT 14/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Em như người của Biển
Ngàn năm sóng mãi ru
Mềm môi hôn bờ cát
Trong Trái tim..ngục tù..
Tuyệt lắm với Biển kí ức của Em , đẹp từ , sáng nghĩa và thật da diết…
Vui nhiều nha Em , Bằng lăng .

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay lãng mạn lắm

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Anh có còn hát một khúc tình ca
Cô dã tràng vẫn miệt mài gom nhớ
Dấu yêu à anh còn nhớ về em
Bài thơ hay lắm BLT à,chúc buổi trưa vui vẻ nha

Nguyễn Kim Môn
Nguyễn Kim Môn
7 years ago

Nếu mai đây biển dẫu không còn
Anh vẫn nhớ cô dã tràng gom nắng
Hay lắm ph !

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Biển mùa nào cũng đẹp người à

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
7 years ago

Blt ơi thơ hay canh đep tuyet vơi lun đo

Hệ Ţhôʼng Messengěr
Hệ Ţhôʼng Messengěr
7 years ago

Nếu tâm trạng bạn đang vui thì Biển mùa nào cũng đẹp ! Nếu tâm trạng bạn xấu thì nhào xuống Biển tắm luôn …

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay lời thơ sâu lắng

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Lỗi đau nhẹ nhàng.

Lê Đời
Lê Đời
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp hữu tinh
Thấy em chỉ đứng một mình nhớ trông…
Thương quá đi thôi.
Chúc blt vui vẻ hạnh phúc .

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá bạn yêu

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

em dung cho anh coi chung bien thanh da ???????????????????????

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Bâng lâng tim oi tho qua hay canh qua đep trên ca tuyêt vôi .

Khang Lương
Khang Lương
7 years ago

Hay lắm em Bằng Lăng Tím

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

thơ rất hay cảm ơn BLT rất nhiều

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tho hay hinh dep va goi cam!!!

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay ghê ấy.Thế anh nói là nhớ thì em bảo sao hả…kkk

Thành Trân
Thành Trân
7 years ago

Cho em hỏi bài này của chị. Làm hả chị.em tò mò chút thôi à hjhj hay lắm chị
Buổi chiều vv nha chị

Thanh Diep Dang
Thanh Diep Dang
7 years ago

Những ky niệm đẹp bên mot bo biển đẹp, chút thoáng buon vì khúc chia xa!

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Biển xanh cho ta bao hi vọng…thơ hay quá

Thanh Hoang
Thanh Hoang
7 years ago

Blt ban lam tho hay qua doc ma cu xao xuyen trong long nho

Minh Công
Minh Công
7 years ago

Biển bao giờ cũng ồn ào bởi sóng.
Sóng xô bờ cát trắng khóc chia ly.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay quá !

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Trong thơ gió thổi rì rào
Có cô gái đứng thổi hồn vào thơ

Phương Châm Ngôn
Phương Châm Ngôn
7 years ago

Thơ hay ướt át .
Con dã tràng……gom nhớ
……….vẫn dang dở
Còn dang dở càng nhớ thương.

Hoan Sao Bien
Hoan Sao Bien
7 years ago

Bai tho hay lam E a đung voi tam trang C . Que chi o bien ngay xua c cung co moi tinh voi nguoi noi xu bien que chi đo . Cam on thơ E nh nhe.

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

Doc tho hay long bong thay concao ,bao ki uc cu ua ve trong choc lat ,nhung ki niem biet bao gio phai nhat thuo chung truong chung lop gian vu vo

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Trung Nguyen Dinh
Trung Nguyen Dinh
7 years ago

Tặng em tên gì? Mà không nói BLT.
Biển nơi anh bốn mùa xanh thẳm.
Con sóng bạc đầu tràn hon bờ cát.
Tiếng sóng biển vẫn rì rào ca hát.
Gửi tới em yêu tình anh cháy bỏng…
Hoàng hôn biển nhớ em yêu.
Biển cuộn sóng như điều anh mong ước.
Tay trong tay cùng em dạo bước.
Mải mê đùa theo dải sóng tình yêu.
Và trao em nụ hôn nồng thắm .
Như sóng biển vẫn tràn lên bờ cát.
Khúc khải hoàn lại vang rộn tiếng ca.
Biển một bên …..và em một bên….
……
Chúc em ngủ ngon dừng mơ về anh đó.

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Bài thơ thật hay

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Thơ hay
Hình ảnh đẹp
Ban oi
Song xô vào rồi lại ra xa
Chi co tinh anh man nông như nước biên

Thanh Truong
Thanh Truong
7 years ago

Băng lang tim.tho .hay

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Có một lần tôi về lại nơi ấy
Nơi có biển và nơi có tình em
Một mình tôi giữa hoang lạnh biển đêm
Mới nhận thấy cuộc đời này trống vắng
Chuyện ngày xưa giờ đã thành giọt đắng
Khi biển đời đã ngăn cách đôi ta
Khi sóng đời cuốn tôi xa, mãi xa
Những dỉ vẳng yêu thương ngày xưa cũ
Tst
Chào buổi sáng, em khỏe chứ một ngày mới tất cả những niềm vui, hạnh phúc sẽ ở bên em và mãi mãi.

Chiên Đô
Chiên Đô
7 years ago

Hay ?tuyet

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Hay

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Cảm xúc về biển thật tuyệt vời có chiều sâu .gửi lại hồn biển với cảm xúc tâm tình:(nếu em là mặt biển xanh êm ái
Anh sẽ là hải âu mãi mãi bên em .)

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Biển ôn ào nhưng luôn măn mòi thương nhớ!?
Nên cứ muốn tao sóng để hôn bờ..!
Dâu trăm van ngàn năm đến bac đầu!? Vẫn vỗ về bờ cát trắng thuơng yêu!!!?(hoa góp vui)

Nguyent Trần
Nguyent Trần
7 years ago

Đứng 1 mình trc biển em oi.biết nói gì voi nghìn con sóng vỗ.đợi e đến lòng cồn cào nổi nhớ.hoàng hôn về biển chỉ có mình a.

Scroll to Top