Bài Thơ: —–BIỂN KHÁT—– (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: -----BIỂN KHÁT----- (Tác giả: Phú Sĩ)

—–BIỂN KHÁT—–
Thơ: Phú Sĩ

Biển đầy nhưng vẫn khát
Bởi nốt nhạc chưa tròn
Bởi cơn sóng héo hon
Vỗ mỏi mòn tình mộng

Biển vẫn tình khát vọng
Lòng biển rộng mênh mông
Nhưng sâu thẳm đáy lòng
Lắm điều không với biển

Vẫn biết duyên ngày cũ
Biển vần vũ lòng đau
Từng cơn sóng dạt dào
Thổi khát khao tình biển

Thuở tình yêu lên tiếng
Cũng như biển vỗ về
Cũng trăn trở nhiêu khê
Cũng hẹn thề nhiều lắm

Khi tình xa vạn dặm
Cũng sâu thẳm nỗi lòng
Như tình biển bão giông
Nén lòng theo tiếng sóng

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

CẢM ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ ! Ngày mới vui vẻ

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt em nè
……chúc
………….em

Mỹ Hạnh Trần
Mỹ Hạnh Trần
7 years ago

Chị mến

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Thơ em tuyệt, trăn trơt với nỗi lòng cùng biển .
Chúc em một ngày đầy tình thơ mênh mang

Tuấn Hiền
Tuấn Hiền
7 years ago

Hay l!

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Đúng là biển khát, hay lắm em

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái iu

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Thơ thật là hay !

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
7 years ago

anh chúc em ngày mới vui an lành em nhé

Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
7 years ago

Không có ý kiến gì cả , chúc anh một ngày mới bình an
Làm nhiều bài thơ hay nữa anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

BIỂN YÊU

Biển cũng như người vậy
Yêu nồng cháy đam mê
Sóng lăn tăn vỗ về
Hôn bờ yêu say đắm

Biển hiền hòa xanh thẳm
Nhớ bờ lắm khi xa
Hoàng hôn ngả bóng tà
Biển ngân nga khúc hát

Lòng biển yêu dào dạt
Nâng nhẹ cánh buồm nâu
Dù chân bước đi đâu
Vẫn nhớ màu biển biếc

Nhớ một người da diết
Anh có biết hay không
Tình anh khắc trong lòng
Đợi mong anh trở lại

Yêu mặn nồng mãi mãi
Cùng trải những buồn vui
Khó khăn sẽ đẩy lùi
Tình ấm nồng với biển

Bài thơ hay lắm chị ơi

Long Vu
Long Vu
7 years ago

….sóng lặng thầm …là vậy
Bởi biển có thấy đâu
Noi đáy khoi là báo
Những con sóng cồn cào
Đang khát khao tình Biển
Thuở tình yêu lên tiếng
Sóng âm thầm lặng câm
Khi tình xa vạn dặm
Nhưng lòng theo tiếng sóng
Vẫn vỗ về biển yêu !…

Bài Em viết rất hay ! Cám ơn em nhiều .
Môt ngày mới thật trong lành cho Em !

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Rất tuyệt vời

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Hanh Nguyen Thuy
Hanh Nguyen Thuy
7 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi!

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi…!

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Tuyệt vời lắm PHÚ SĨ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Biển khát hay tuyệt em.

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hay quá mà biển cũng đẹp quá ..thanks em Phú Sĩ

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ!

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
7 years ago

Thơ hay và biển rất đẹp

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay lắm em ảnh đẹp quá Phú Sĩ

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Tuyệt hay

Trần Phương
Trần Phương
7 years ago

Thơ anh viết thật sâu lắng? Nhớ về một thời . . .

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Thơ bạn bài mô cũng hay ra ri ,PHÚ SĨ

Ba Le
Ba Le
7 years ago

Bài thơ quả là Tuyệt tác . Thanks tác gia nhiều nhiều . . .

Lạc Bước Về Đâu
Lạc Bước Về Đâu
7 years ago

Tuyệt quá bạn ơi

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Cảm ơn em

Scroll to Top