Bài Thơ: BIỂN KỂ CHUYỆN TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BIỂN KỂ CHUYỆN TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

BIỂN KỂ CHUYỆN TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Biển kể chuyện em nghe.
Một trưa hè đầy nắng.
Bỗng từ đâu văng vẳng.
Giọng nam cao ngọt ngào.

Anh giải thích vì sao ?
Thương em nhiều đến thế.
Muốn là người bảo vệ.
Suốt cuộc đời sẻ san.

Rước cô gái trên ngàn.
Về bên anh…phố biển.
Hết những ngày đơn chiếc.
Dạo một mình nơi nơi.

Anh muốn tạc nụ cười.
Trên đôi môi đỏ mọng.
Anh muốn làm con sóng.
Hôn mãi suốt ngàn năm.

Gửi nốt nhạc dương cầm.
Trên phím đàn lỡ nhịp.
Se duyên giờ chẳng kịp.
Gặp em quá muộn màng.

Con đò đã sang ngang.
Đậu bên bờ bến khác.
Nên khúc ca anh hát.
Đượm nỗi buồn mêng mang.

Đành lật giở sang trang.
Lặng thầm ôm nỗi nhớ.
Bông hoa mua tím nở.
Giữa tâm anh ngọt ngào.

MP 7/3/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay quá , rất tuyệt vời lắm chị
Mến chúc ngày mới luôn tràn đầy hạnh phúc chị nhé

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Chao ngay moi! Tho that hay

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Hùy Vũ
Hùy Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm!Mạc P Em.

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay rất tuyệt dễ thương quá..

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!

Hoa Nguyen Nguyen
Hoa Nguyen Nguyen
6 years ago

Thật tuyệt vời

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Hay quá em ơi!
… Anh muốn tạc nụ cười
Trên đôi môi đỏ mộng.
Anh muốn làm con sóng.
Hôn mãi suốt ngàn năm.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Buổi sáng đọc bài thơ hay quá bạn. Mình thì chưa bao giờ được ngắm biển vào buổi sáng nên k biết ra sao nữa

Thanh Phuong Vo
Thanh Phuong Vo
6 years ago

Hay lắm chị, chúc chị buổi sáng vui vẻ chị nhé!

Hái Lê
Hái Lê
6 years ago

Thơ hay.

Tấn Văn
Tấn Văn
6 years ago

A kể chuyện tình, e k nghe, nghe chi biển?

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ rất hay BLT .

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Cuối Trời
Cuối Trời
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Đặng Thắng
Đặng Thắng
6 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng em

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Lời thơ như bài hát
Biển cả dệt khúc ca
Ôi bài thơ hay quá
Ngọt ngào tím hoa mua
Chúc tác giả vui khỏe
Hạnh phúc mãi ..an khang
thịnh vượng đến suốt đời
Thơ hay ảnh đẹp lắm
Tình yêu biển thiết tha

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay
Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc và may mắn

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Rất hay

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Rất tuyệt chị iu
Chúc chị một ngày lãng mạn vvhp

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và ngọt ngào lắm. Chúc em buổi sáng tốt lành nhé.

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Ngũ ngôn hay lắm MP ơi! vui tiếp theo cùng bạn mấy câu nha

Dù sóng biển dâng cao
Chẳng thể nào vùi lấp
Vết chân ai e ấp
Trong nắng nhạt chiều hôm

Nhật Thiên Lan
Nhật Thiên Lan
6 years ago

Bai tho rat hay. Cam on ban.

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi dễ thương quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
6 years ago

hay ngọt ngào lắm MP ơi

Thanh Hồ
Thanh Hồ
6 years ago

Thơ hay. Dễ thương quá

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
6 years ago

Hay quá !

Vũ Toán
Vũ Toán
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt hay cảm xúc lắm em ơi.

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Anh muốn tạc nụ cười
Trên đôi môi đỏ mọng
Anh muốn làm con sóng
Hôn mãi suốt ngàn năm.
….
Hay

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay quá.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào.
Chỉ có bờ cát trắng mới cảm nhận tình cảm của những con sóng biển

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Thơ tuyệt lắm bạn.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thơ em hay lắm.

Scroll to Top