Bài Thơ: BIỂN GỌI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: BIỂN GỌI (Tác giả: Hoàng Lan)

BIỂN GỌI
Thơ: Hoàng Lan

Biển gọi anh trong ráng chiều hiu quạnh
Hạ oi nòng nhưng nghe lạnh phải không?
Anh có hay biển cũng se sắt lòng
Nỗi nhớ mong bềnh bồng từng con sóng

Về không anh? Với biển chiều gió lộng
Đã bao năm bến mộng vắng không thuyền
Mắt thâm quầng chất chứa nỗi niềm riêng
Trông phương xa chiều nghiêng rơi giọt tủi

Thời gian ơi! Xin đừng trôi qua vội
Để biển chiều kịp nhắn gửi vài câu
Tháng năm trôi con sóng có bạc đầu
Biển vẫn gọi dẫu bao lâu anh nhé

Giản đơn thôi, vì nhớ nên mới thế!
HL

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhật Vũ
Nhật Vũ
4 years ago

Rất cảm xúc ảnh đẹp lắm nàng thơ ạ

Tran Doan
Tran Doan
4 years ago

Biển chiều xa thẳm mênh mông.
Bóng em đứng đợi, khóc thầm nhớ ai.
Biển chiều vốn rất đẹp, nhưng buồn…cô Liêu.
Cám ơn HL có bài thơ thật cảm động. Kính.

Ngọc Châu
Ngọc Châu
4 years ago

Thơ hay hình ảnh thơ mộng làm sao xuyến lòng người

Nguyễn Cường
Nguyễn Cường
4 years ago

Giản đơn thôi , vì nhớ nên mới thế !
Chuyện chúng mình chớ kể sánh bên nhau
Dưới ánh trăng thủ thỉ bước trên cầu
Cùng ngắm biển rì rào long lanh cát

Hương bưởi thơm từ tóc em ngào ngạt
Được gió lùa nũng nịu thổi bay bay
Tình chúng mình còn vương ấm bàn tay
Giờ trước biển bâng khuâng lòng xao xuyến !

Một mình anh với đầy vơi kỷ niệm
Mắt đen huyền thăm thẳm biển mênh mang
Ánh trăng soi mặt biển rộng mơ màng
Để anh nhớ muôn vàn con sóng vỗ … !

Bài thơ nhiều cảm xúc … rất hay !

Đức Toàn
Đức Toàn
4 years ago

Hay lắm em gái

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Thơ hay thi hữu !

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

Hay lắm e ơi

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
4 years ago

Hay lắm đó

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Hay lắm em.

Trần Long
Trần Long
4 years ago

Lời thơ hay nhìu tâm trạng !

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Hay lắm, Lan Hoàng! tuần mới an lành em nhé!

Sinh Hoang
Sinh Hoang
4 years ago

VỀ VỚI BIỂN QUÊ HƯƠNG

Anh đưa em về ngắm biển chiều hôm
Nghe từng ngọn sóng dạt dào mơn bờ cát
Nhạc phi lao rì rào ngân tiếng hát
Nắng chiều buông biển lấp lánh ánh vàng

Anh đưa em về tìm lại thuở mơ hoang
Cùng chạy nhảy trước biển xanh bát ngát
Được đắm mình trong làn nước mát
Kìa những cánh buồm thấp thoáng xa xa

Vỏ ốc vỏ sò vương mỗi bước chân qua
Tiếng em cười sao mà trong trẻo quá
Những vỏ ốc tươi rói màu biển cả
Só̀ng trùng dương đưa vào tận bãi bờ

Anh đưa em về tìm lại tháng ngày thơ
Hương biển mặn mòi thở đầy lồng ngực
Năm tháng xa biển nỗi nhớ nào ray rứt
Nhớ dã tràng chạy sóng buổi triều lên

Buổi thuyền về khoang đầy ắp cá tôm
Những nụ cười tươi trên khuôn mặt sạm
Ra khơi vào lộng cánh buồm nâu vượt sóng
Biển quê hương ơi ghi dấu cuộc đời!

Xa biển rồi nỗi nhớ mãi chơi vơi
Đêm thành phố nhớ ánh sao ngời sóng nước
Giữa bộn bề nhớ chiều hôm lướt thướt
Cánh hải âu lượn sóng gọi hoàng hôn

Anh đưa em về với biển quê hương
Được trở lại tháng ngày xưa thơ dại
Thấm đẫm tình quê nồng nàn lớn dậy
Quê hương ơi một thoáng đến vô cùng.
SH

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Hay lắm chị iu lời thơ nhiều cảm xúc??

Thao Thu
Thao Thu
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái oi
Ngày mới chúc chị nhiều niềm vui sức khỏe ạ

Trần Hứa
Trần Hứa
4 years ago

Bát ngôn của chị luôn ngọt ngào tuyệt lắm .. đầu tuần vui hp nhé chị ơi

Bui Nam
Bui Nam
4 years ago

Hay quá bạn ơi ??
Chúc bạn cùng gia đình luôn an vui hạnh phúc và đêm xuống ngủ thật ngon nhé bạn

Ngành Châu
Ngành Châu
4 years ago

Bai thơ rất hay e iu

Ngự Miêu
Ngự Miêu
4 years ago

Biển mêm mong em yêu khẻ nói
Sóng bạc đầu vì nhớ người thương
Đêm từng đêm thầm thì trong mộng
Em sẻ về bên anh nhé em.
`HL.

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Rất muốn gần nhưng biết rồi không thể
Về phương xa chỉ có để mà mơ
Biển chiều nay vẫn yên ả đợi chờ
Thuyền xa mãi nơi bên bờ vô định
???

Cỏ Phong Sương
Cỏ Phong Sương
4 years ago

Biển thật đẹp và thơ cũng thật hay

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Thời gian ơi ! Xin đừng trôi qua vội
Hay thật mà

Nguyễn Kim
Nguyễn Kim
4 years ago

Hay lắm nàng

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
4 years ago

Bài thơ hay quá .

Kuko Langthang
Kuko Langthang
4 years ago

Hay lắm
Hoàng Lan ơi

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Bài thơ hay quá!

Scroll to Top