Bài Thơ: BIỂN ĐÊM VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BIỂN ĐÊM VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

BIỂN ĐÊM VÀ NỖI NHỚ
Thơ: Mạc Phương

Bước chầm chậm trên bãi biển về đêm.
Gió lắt lay cuộn mình trong nỗi nhớ.
Sóng bạc đầu hình như đang nức nở.
Xóa dấu chân tròn trên cát hôm qua.

Ngọn hải đăng soi sáng miền đất lạ.
Ưỡn ngực buồm thuyền lướt nhẹ dịu êm.
Con dã tràng vẫn mải miết trong đêm.
Xây lâu đài gửi nhớ nhung thơ mộng.

Ánh trăng ngà dát vàng trong gió lộng.
Con thuyền tình chở nỗi nhớ ra khơi.
Đêm nức nở hòa tiếng sóng gọi mời.
Khung trời nhớ trong tim yêu lấp lánh.

Bước chân trần mộng mơ trên cát lạnh.
Vẫn một mình lặng lẽ ngắm đêm rơi.
Ánh hoàng hôn đã trôi xa vời vợi.
Em nhớ anh nơi ánh điện phồn hoa.

Giỡn cánh buồm gió lồng lộng khơi xa.
Ghềnh đá nổi dang tay ôm sóng trắng.
Lòng biển sâu nay vẫn còn trĩu nặng.
Một tình yêu gửi theo gió về anh ?

( PH 23/4/2016 )

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Khanh
Ha Khanh
7 years ago

hay lam Ph

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
7 years ago

Thơ thật trữ tình,thi vị… Nỗi niềm lâng lâng cùng biển sóng đầy sắc màu đêm huyền ảo! Thơ hay lắm Phượng Hồng.
Cuối tuần an vui nhé.

Loc Huynh
Loc Huynh
7 years ago

Em về đây với biển chiều nay
Để tìm lại tên chúng mình trên bãi cát
Mà khi xưa em thường hay vẽ
Nhưng sóng biển cồn cào đã xoá mãi tên anh
Chỉ còn lại mình em trong nổi nhớ cô đơn

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Bài thơ cuối tuần hay qua ban

Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Đêm nằm nghe tiếng sóng xa vọng về.
Nghe biển ru nên tiếng ru bồi hồi.. hihhh… thơ hay lắm like luôn. Chuc

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Rất hay, lãng mạn !

Nam Trần
Nam Trần
7 years ago

Bài thơ là những cảm xúc dung dị, chân tình, nhẹ nhàng, thi vị. Cuối tuần vui nhiều nhé Phượng Hồng.

Kha Pham
Kha Pham
7 years ago

Hay tuyệt vời

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Hay lam ban .cuôi tuần vui ve hp

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
7 years ago

Bài viết hay lăm .. đặc biệt 2câu cuối đó nghe…!! Cảm ơn em PH..
Chúc E..!

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Hay toa goi ve anh.

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Một tình yêu rất dịu dàng. Nhưng sâu lắng nồng nàn làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Giá mà có người viết cho anh như thế chắc cảm động lắm. Bài thơ hay lắm Phượng Hồng

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Tho rat hay chuc ph ngay cuoi tuan dep nhu mo

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

Con dã TRÀNG, DÁT vàng
. Em ơi là Em !?

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

MÊNH MÔNG NỖI NHỚ

(Cảm tác)

Em yêu biển quên anh trong nỗi nhớ
Sóng bạc đầu chờ bờ cát mong manh
Tình trao Em nước biển vẫn còn xanh
Em quay gót xóa dấu mòn trên cát

Tình yêu Em đong đầy trong đôi mắt
Sao nỡ đành yêu biển vội quên Anh
Ngọn hái đăng đang chứng giám lòng thành
Sao thuyền vẫn mịt mờ trong đêm tối.

Này Em ơi ! Trăng dát vàng mở lối
Tấm chân tình làm lễ vật trăm năm
Đẹp tình thơ trong ánh sáng trăng rằm
Bờ môi nóng dạt dào hơn sóng biển

Buồm lộng gió như nỗi lòng xao xuyến
Đang lênh đênh trong biển nhớ tình Anh
Hãy cho nhau lòng yêu mến an lành
Vòng tay mở đón niềm vui cạn nhớ

Tình sẽ đẹp vì tình không dang dở
Không tiếc thương không ôm nỗi sầu đau
Tô tình Ta bằng yêu dấu muôn màu
Bờ môi ấm ru tình say muôn thuở.

TranPhamDinh
23.04.16

Ảnh sưu tầm

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Hay va se se..buồn, nhớ : Đêm than thở trong khung trời lấp lánh . Gió lắt lay sóng bạc đầu nức nở. Con dã tràng mải miết xây nhớ nhung . Ánh trăng vàng soi con thuyền đi mãi .

Quang Nguyen
Quang Nguyen
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm !

Viet Pham
Viet Pham
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời.p

Ha Bui
Ha Bui
7 years ago

Lãng mạn , sâu lắng , câu từ đắt , ý thơ miên man tình yêu …

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Tình yêu thật dịu dàng,nồng nàn và sâu lắng.

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Sóng đánh mạnh quá tình chẳng tới đc anh …Phượng Hồng ưi hjhj !

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay Phượng Hồng

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay bạn iu ơi! Buổi chiều chúc bạn iu vui vẻ,ấm áp nha. ^_^

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Wonderful .

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Quang Nguyen
Quang Nguyen
7 years ago

Cậu Dã Tràng mơ màng trong cõi mộng !
Lấp biển đầy để cướp nàng lên !
Một mình lặng lẽ đêm đêm !
Trăng thanh ,biển cuộn dệt nên chuyện tình !
Chàng đâu nghĩ đã hy sinh !
Để vạn khiếp cảm mối tình éo le !
Biển đêm sóng nhẹ vỗ về !
Bóng Dạ Tràng cố đẩy xe buồn buồn !

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Dã Tràng xây cát biển đông
Cầu mong chàng sẽ bên em trọn đời
Nào ngờ sóng đánh tơi bời
Dã Tràng chẳng sợ,ngày nào cũng xây

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Ghềnh đá nổi dang tay ôm sóng trắng.

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

thơ dẫn hay ảnh rất đẹp bạn ạ

Scroll to Top