Bài Thơ: BIỂN ĐÊM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BIỂN ĐÊM (Tác giả: Phú Sĩ)

BIỂN ĐÊM
Thơ: Phú Sĩ

Em đã thấy rồi trong sâu thẳm màn đêm
Biển hát dịu êm nỗi niềm ngày xa vắng
Anh có biết không khi biển không tiếng sóng
Là lúc biển thầm suy ngẫm chuyện tình duyên

Em đã hiểu rồi tâm tình biển trong đêm
Biển hát tình ca gọi thuyền về bến đợi
Dẫu biết rằng thuyền còn mãi mê nơi ấy
Dòng hải lưu xa mòn mỏi cánh buồm say

Em đã nghe rồi nỗi lòng biển đêm nay
Lòng biển bao la dạn dày bao trăn trở
Biển mặn ân tình giữa hai miền thương nhớ
Dầu bụi thời gian có lặng lẽ xóa mờ

Em đã tin rồi tình yêu biển đợi chờ
Biển chẳng làm đau lòng thuyền trong rạn vỡ
Tình biển chở che ngàn đời không lên tiếng
Thuyền nỡ xa rồi có biết biển còn đau….

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay quá nha chị

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá em!

Nguyễn Bá Thái Hòa
Nguyễn Bá Thái Hòa
7 years ago

Tuyệt

Thanh Binh Pham
Thanh Binh Pham
7 years ago

Chuc ban vui ve

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM GÁI HÌNH ẢNH RẤT TUYỆT ANH CHÚC EM VÀ GĐ

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Rất hay rất lý trí

Ngọc Sáng Hồ
Ngọc Sáng Hồ
7 years ago

Hồn thơ sâu lắng. Buổi tối thật vui em nhé!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

bài thơ thật hay lời thơ chân tình sâu lắng đọng trong lòng người đọc chút hương say cảm ơn Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ thật hay…..

Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
7 years ago

Qua hay PS oi,doc va nho bien que minh qua nho ca mguoi xua.

Phan Xuân Hoàng
Phan Xuân Hoàng
7 years ago

hay quá bạn ơ,chúc bạn buổi tối vui vẻ !

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Biển vẫn đợi trong thẳm sâu lặng lẽ
Vẫn âm thầm rẽ con sóng cô đơn
Em có hay đôi lúc biển giận hờn
Nên giông bão trong những cơn thịnh nộ

Trận cuồng phong làm biển đầy giông tố
Cuốn em đi xa mãi phía chân trời
Biển vẫn gọi trong nhịp sóng trùng khơi
Mà bóng em sao vẫn hoài xa cách.

Bài thơ hay lắm chị ơi. Cảm ơn chị nhiều nhé. Chúc chị đêm an lành và ngủ ngon nhé Phú Sĩ .

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu,bai tho rat tuyet ,chuc ban va gia dinh binh an va hanh phuc .

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
7 years ago

Hay quá ,chúc đêm an lành hp

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

BIỂN ĐÊM

Biển chập chùng sóng lạc cô liêu
Hải âu lạc lõng giữa mây chiều
Giữa ngàn trùng gió theo tiếng gọi
Cù lao buồn sóng vỗ liêu xiêu

Thuyền tơi bời trong bão vu vơ
Lênh đênh mù mịt biết đâu bờ
Những cơn sóng bạc đầu tung nước
Xót lòng thuyền ván nứt phơi trơ

Biển đau lòng sóng vỗ chơi vơi
Ghềnh cao rổ mặt đá tơi bời
Trên bãi vắng xác thuyền vụn vỡ
Biển hờn thuyền vẫn nhớ đầy vơi

Biển vắng đêm về lạnh tái tê
Lang thang hiu hắt xót ê chề
Từng mảnh vỡ hồn thuyền rệu rã
Bến cũ âm thầm biển ủ ê…

Vh 17.08.16

Maria Le
Maria Le
7 years ago

TÌNH BIỂN
Em thấy gì sâu thẳm những khát khao
Là ngọn sóng cuộn trào miền nhung nhớ
Từng hạt cát lặng im nghe nhịp thở
Gió bồng bềnh mây sợ mình sẽ tan

Em hiểu rồi biển ấy đang khóc than
Chuyện tình ngắn chứa chang dòng lệ đỏ
Biển yêu lắm ..thuyền xa khơi … chẳng tỏ
Mối tình câm vò võ những đợi chờ

Em đã nghe những thổn thức trong mơ
Biển gào thét đợi chờ thuyền mãi mãi
Dẫu giông bão ngập chìm đừng sợ hãi
Có biển rồi đừng ngại ngã thuyền ơi

Thuyền chênh chao con sóng có biển rồi
Ngàn hải lý xa xôi tình thắm đượm
Buồm căng gió tay chèo đừng va vướng
Khéo lại khờ mắt hướng phía xa xăm

Biển lại đau xa xót lại ăn nằm
Sâu trong dạ âm thầm đêm rạn vỡ
Thuyền biết đó muôn đời biển yêu đó
Dẫu đôi bờ sóng gió cứ lênh đênh

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi

Thang Ledinh
Thang Ledinh
7 years ago

Thơ hay, hình đẹp, tks tg!

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay lắm em ạ

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay lắm em ạ!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

lời thơ mang mát thu buồn
mông mênh trời đất suối nguồn mến thương

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ak

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay lắm

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm em.

Jolie Ha
Jolie Ha
7 years ago

Thơ hay quá, thật hâm mộ

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
7 years ago

BIỂN
Thơ : Đinh Khắc Khảng.

Chỉ có Biển mới mênh mông là thế
Xa ngút tầm nhìn và sâu đến … thẳm sâu.

Biển phong ba … Biển lắm dãi dầu
Từ thủa cha sinh, biển chưa hề dừng lặng.

Biển bao dung … Biển tình sâu , nghĩa nặng
Hạt muối mặn mòi như nước mắt người thương…

Ai , có thể đếm đo được con sóng trùng dương ?
Nên … mới hiểu Biển nặng lòng đến vậy !
Biển vẫn thét gào … Biển hát lời nồng cháy
Đôi lúc lại thì thào , nhỏ nhẹ ru êm…

Có thể nào hiểu Biển được không em ?
Những nỗi niềm Biển chưa từng bày tỏ …?
Bản nhạc không lời … mỗi chiều Biển nhớ …!
Biển ru tình … chỉ sóng hiểu Biển thôi…!

Em, em có thương những con sóng mồ côi…
Không có Bờ sóng biết về đâu nhỉ ?
Biển mênh mông , Biển vời xa là thế
Có bao giờ Biển xa được Bờ yêu…?

Sóng lao xao … Sóng vỗ dạt dào …
Biển vẫn ru tình …
bài hát mãi ngàn sau… !

HQ 10-2015

Scroll to Top