Bài Thơ: BIỂN ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Bảo Châu

Đông đã về đợi nhau bên của sổ
Mang nhớ thương cùng ngọn gió vơi đầy
Sợi nắng vàng nhường lại cuối chân mây
Heo may bay trong ngất ngây hương biển

Mùa đông đến với cánh tay đưa tiễn
Nắng thu vàng đã giã biệt ra đi
Chân bước đi nghe lòng nói thầm thì
Đông đã tới em nhớ gì trên biển

Đêm đầu đông ánh sao khuya ẩn hiện
Vẫn ngọt ngào tình biển hát mê say
Sóng dào dạt bao nỗi nhớ đêm ngày
Trong men say vẫn bay hương tình biển

Gió đêm nay cũng vội vàng lên tiếng
Lùa rì rào thăm viếng giấc mơ khuya
Động mành che làm giấc ngủ chia lìa
Se sẽ nói kìa ai bên cửa sổ

Đêm vắng em ngọn đèn như không tỏ
Cứ trêu đùa vò võ suốt năm canh
Đêm đầu đông ngọn gió thổi hanh hanh
Nỗi nhớ em… cùng theo anh… vào mộng…

Đêm nay đây… biển ngủ yên… trong mộng…

Hồng Chiên
16.11.2017

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hụê Hải
Hụê Hải
6 years ago

đông Đã về một mình Ai thầm lặng lẽ
noi phương trời nơi đó lạnh không Em
mùa đông đến một mình Ai sưởi ấm
lạnh trong người lạnh cả vào Tim

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

E chúc c iu

Liêm Nguyễn
Liêm Nguyễn
6 years ago

Đông đã về tim em thấy lạnh.
Một mùa đông em chẳng có anh.
Nhìn ngoài kia em lại thấy hờn ghen.
Tay trong tay họ bên nhau hò hẹn.
Một nụ cười nở trên môi còn heo hắt.
Mùa đông này em bỗng thấy cô đơn.
Ở phương trời xa anh có biết không.
Dòng lệ nhớ thương anh trong đêm đông lạnh giá.
Vắng xa anh đâu còn ai che trở.
Mùa đông này em mãi gọi tên anh.

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Đông không có biển .. hí .. hí ..!

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Bạn mình ơi..

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Quá hay.

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Đọc thơ bạn lòng xao xuyến quá

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ rất hay,chúc Hồng Chiến vui vẻ hạnh phúc,tràn đầy yêu thương

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hay lắm Phạm Chiến

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Muốn họa nhưng sợ bị chửi nên chỉ khen thôi

Huu Huyen
Huu Huyen
6 years ago

Tho hay hinh anh dep em tang chi ui doa hoa ne

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời, hình minh họa cũng rất tuyệt luôn chị iu!

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay và tình cảm quá em ơi !

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay

Dinh Bong
Dinh Bong
6 years ago

Chúc buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Trăng kia có phải con đò.
Xa xăm tiếng vọng câu hò đong đưa.
Heo may gió lạnh chiều mưa.
Anh đi xa mãi như chưa hẹn thề.

Võ Hồng Sơn
Võ Hồng Sơn
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi!

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

thơ hay hình ảnh đẹp,tuyệt vời lắm em,buổi tối vui vẻ,ngập tràn yêu thương nhé em

Trần Vân
Trần Vân
6 years ago

Vầng trăng kia xin đừng xẻ làm đôi
Bởi trăng đã gắn cuộc đời với biển
Nếu phải xa lòng trăng tràn lưu luyến
Bóng đêm về biển lồng dưới bóng trăng.

Trăng hạnh phúc và đẹp nhất đêm rằm
Trăng âu yếm cùng biển trời gợi sóng
Biển hôn trăng, để xua đi trống vắng
Gió rì rào, biển yêu lắm trăng ơi.

Phạm Đức Tân
Phạm Đức Tân
6 years ago

Rất tinh tế ,lãng mạn, sâu sắc. ..
Cảm ơn t/g

Linh Linh
Linh Linh
6 years ago

Hay qua chi oi e chuc chi bt vv va ngu ngon chi nhe

Nguyễn Đức
Nguyễn Đức
6 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng bạn

Thế Huỳnh
Thế Huỳnh
6 years ago

Thơ em đầy cảm xúc ,hay lắm ,chúc khỏe sáng tác tốt nhé !

Scroll to Top