Bài Thơ: BẾP LỬA CUỘC ĐỜI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BẾP LỬA CUỘC ĐỜI (Tác giả: Phú Sĩ)

BẾP LỬA CUỘC ĐỜI
Thơ: Phú Sĩ

Chái bếp quê nghèo
Mẹ nhóm lúc chiều đông
Ngọn lửa yêu thương tô hồng bao hy vọng
Rau đắng ngày xưa theo cánh cò thơ mộng
Ấm cúng một thời cánh võng nhớ quê hương

Chái bếp còn đây
Theo năm tháng dặm trường
Năm tháng dãi dầu ươm tình thương của mẹ
Có câu chuyện của bà đêm trăng vàng dịu nhẹ
Có ánh mắt trầm ngâm ông nghiệm lẽ cuộc đời …

Bếp lừa ngọt ngào
Miền ký ức trong tôi
Ngày tháng bon chen đã xa rồi nơi ấy
Có giọt lệ cay cay … nhạt nhòa đang rơi lại
Bởi làn khói rơm chiều hay bởi kẻ đổi thay …

Bếp lửa ngày nào
Quạnh vắng nỗi thương ai
Lạnh lùng mưa rơi nối dài từng câu nhớ
Bìm bịp kêu chiều con nước ròng nước đổ
Khuất dáng mẹ cha mong ngóng phía xa vời….

Bếp lửa cuộc đời
Nồng đượm lắm ai ơi!
Hâm nóng chữ tình sâu … nấu sôi bầu nghĩa nặng …

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top