Bài Thơ: BỆNH KHÓ CHỮA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BỆNH KHÓ CHỮA (Tác giả: Mạc Phương)

BỆNH KHÓ CHỮA
Thơ: Mạc Phương

Một căn bệnh mà bác sỹ bó tay
Là thương nhớ ngày ngày luôn hiện hữu
Giữ trong lòng mới hay người khó chịu
Luôn thẫn thờ vá víu giấc mơ hoang.

Tại yêu người ở phong cách đàng hoàng
Như bóng nắng cứ loang dần từng phút
Thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng ngùn ngụt
Len trong lòng từng chút ít đắm say

Có những lúc muốn mạnh dạn tỏ bày
Giấu làm gì để ngày ngày đau khổ
Yêu hay không phụ thuộc vào duyên số
Buồn hay vui cũng có cố được đâu ?

Giữ một mình… chỉ tăm tối u sầu
Ta yêu người nói một câu cho rõ.
Có nhiều thứ cũng chẳng cần sáng tỏ.
Bởi trong tâm… bệnh khó chữa cho lành.

MP 28/10/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

Dễ thôi em bệnh này chữa khỏi ngay
Em chạy đến tỏ bày tình yêu đó
Rất ngọn ngành trải lòng mình thật rõ
Người em yêu cũng sẽ ngỏ lời yêu

Có khó gì mà cũng chẳng cao siêu
Bởi tâm nặng chứa tình yêu sâu nặng
Đã bao ngày giữ trong lòng sâu lắng
Con tim nào mà chiu đựng cho cam

Cứ khép lòng đâu khác một trại giam
Tâm trí tổn càng làm thêm sức tổn
Tình yêu rồi bao rối ren bất ổn
Cứ buồn tình tàn phai sắc hồng nhan

Vui lên rồi buồn tủi sẽ tiêu tan
Hồn và sắc lại ngập tràn mộng ước
Rồi tình yêu nụ hôn nồng có được
Phút thăng hoa vững bước tiến vào đông

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Ha..ha..ha..ha .Lại thêm 1 bệnh nhân tương tư mới nữa rồi ha..ha..ha..Thơ hay chân tình dễ thương lắm bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Rất hay E à Mạc Phương

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Tuyệt lắm bạn. Chúc bạn có ngày thứ hai thật vui vẻ an lành

Lam Dung
Lam Dung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Mạc Phương

Tran Đạt
Tran Đạt
5 years ago

Tuyệt

Song Ngư
Song Ngư
5 years ago

Hay quá Mạc Phương

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Nói ra thì lòng nhẹ hơn và con tim bớt thổn thức đúng không BLT

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
5 years ago

Hay thật đấy . Chúc mừng Em cùng chiều vui Em nhé

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Hay lắm ạ chúc chị vui vẻ ạ

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Thơ hay

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Hay quá đẹp quá Mạc Phương .

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay !

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Hữu Hồ
Hữu Hồ
5 years ago

Thơ rất hay

Bích La
Bích La
5 years ago

Tâm lý rất hay Mạc Phương ui em đã ra mắt tập thơ nào chưa em?

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Thơ hay lắm em yêu

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Rất hay tặng em

Lai Vo
Lai Vo
5 years ago

Lời nắng ấm áp cho lòng nghe nhẹ vương mang

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ em nhé

Ke Thiếu Tình Thương
Ke Thiếu Tình Thương
5 years ago

Tôi đọc và thích mỗi khi
Thơ vẫn hay như ngày nào bạn nhỉ
Thấy ngọt mà lại xuy xuy
Tim tôi tự rụng những gì đọc qua

Ba Đình
Ba Đình
5 years ago

Căn bệnh này nan y bác sĩ nào chữa được
Bởi tình yêu lớn dậy. .nhớ thương cứ đầy vơi bài thơ hay quá cô giáo ơi
Chúc cô mãi trẻ đẹp vui tươi
Tâm hồn thi sĩ luôn phơi phới
Tình thơ đem trải khắp muôn nơi
An khang thịnh vượng mãi suốt đời

Chan Nguyen
Chan Nguyen
5 years ago

Hay

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn!

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Cảm xúc nhiều lắm… Chúc Mạc Phương vui vẻ nhé…

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay lắm em gái iu

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Rất hay

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ thật tuyệt vời em ơi

Donglam Tran
Donglam Tran
5 years ago

Anh là bác sỹ nè em…
Nén dòng tim mạch êm đềm khắc ghi…

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Làm như nước ta đang mắc phải cái dich tương tư xao đó… Nguy hiểm quá.

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
5 years ago

Ui bệnh này nguy hiểm quá …
Gọi là y học bó tay. ..hihi

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi tối an vui hạnh phúc đong đầy ,

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay ! Chúc bình an & tràn thi hứng nhé !

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời với bài thơ

Scroll to Top