Bài Thơ: BẾN VẮNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: BẾN VẮNG (Tác giả: Mami Vam)

BẾN VẮNG
Thơ: Mami Vam

Đông đã về lòng giá lạnh nhiều hơn
Sự cô đơn ngập tràn con tim nhỏ
Nhớ về anh nhớ tháng ngày xưa đó
Nhớ hẹn hò mùa hoa cải trổ bông

Cứ mỗi chiều có một bóng trên sông
Luôn ngóng đợi người năm nao về lại
Ôm nhớ thương với nỗi buồn khắc khoải
Biết bao giờ người trở lại bến xưa

Bến sông chiều vẫn đợi chuyến đò đưa
Người khách cũ vừa tìm sang bến khác
Nỗi buồn dâng như thủy triều ào ạt
Người vô tình khiến tan nát tim em

Cố quên người mà nỗi nhớ nhiều thêm
Trái tim nhỏ ngập tràn bao cay đắng
Ngồi một mình âm thầm trên bến vắng
Lặng đếm lệ lòng đang chảy ngược vào tim !!

18/12/2015
__Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top