Bài Thơ: BẾN TƯƠNG PHÙNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẾN TƯƠNG PHÙNG (Tác giả: Mạc Phương)

BẾN TƯƠNG PHÙNG
Thơ: Mạc Phương

Em cô đơn ngồi lặng giữa nắng trưa.
Kí ức bộn bề ùa về hối hả.
Giọt lệ tràn lại tuôn rơi lã chã.
Lỡ xa rồi lời hẹn ước chung đôi.

Nỗi buồn em lại được thể lên ngôi.
Lời người dưng bỗng chốc thành quá khứ.
Mảng phù xa đỏ au trong mùa lũ.
Em tìm về ước hẹn bến sông xưa.

Cánh lục bình dầu dãi những nắng mưa.
Giận trách mình để lỗi duyên thương nhớ.
Đò sang ngang bỏ quên câu duyên nợ.
Thuở dại khờ ngơ ngác bước vào yêu.

Gọi đò ơi quay rẽ lối về chiều.
Còn đâu đó vẹn nguyên lời yêu cũ.
Đường đi chung đã bụi mờ rêu phủ.
Sương giăng mùng lạnh lạnh khắp nhân gian.

Còn thướt tha bóng dáng cánh hoa tàn.
Mùa hạ ấy nắng hồng tươi sắc thắm.
Giữa dòng đời lướt qua nhau thầm lặng.
Em ngậm ngùi nén chặt bến tương phùng.

Bao năm rồi lỡ chẳng được đi chung.
Đường tương lai mùa xuân này đang tới.
Dấu yêu ơi- cánh chim còn chấp chới.
Về bên em cho thắm lại mùa yêu.

BLT 8/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Lại một bài thơ quá tuyệt. Chúc Em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Oanh Ha
Oanh Ha
7 years ago

Hay lam ban yeu

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thơ Em viết lòng tràn đầy nhung nhớ
Sao để con đó trôi dạt phía xa.
Lời thơ em vang lúc trâm lúc bỗng
Khiến cung hờn theo gió thổi bay xa.
Chúc em vui khoẻ an vui côngtác
Ngày thời rãnh rỗi viết tiếp bài thơ
Để cho bạn bè trên Facebook cùng ái
Những lời thơ hay phổ nhạc êm đềm.

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Rất rất hay BLT

Mãn Dao Van
Mãn Dao Van
7 years ago

Sao cô đơn vậy em?

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
7 years ago

Tuyệt lắm Bằng Lăng Tím ơi

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Quá tuyệt vời

Cúc Nguyễn Thị Hồng
Cúc Nguyễn Thị Hồng
7 years ago

Người ra đi không bao giờ trở lại? Chúc em buổi trưa vui vẻ

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

trưa hè ngồi mát bờ ao
nữ sinh áo trắng thủa nào vẫn sinh
BLT em quá tài cảnh thơ thơ cảnh quyện vào với nhau
chúc em vui nhiều nhé

Lan Hoàng Yến
Lan Hoàng Yến
7 years ago

Hay

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ ” Bến tương Phùng ” thật cảm động BLT à. Chúc em ngày mới vui vẻ.

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay quá e ơi

Long Dương
Long Dương
7 years ago

con gái giờ họ mạnh mẽ lắm tự động vươn lên họ đang dẹp bỏ truyền thống của tổ tiên.ấy là không có trời,

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Đã một thời nguyện ước bên nhau. Nhưng khốn nỗi…ta đâu có được.

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Qua tuyet voi!!!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Quá hay

Hưng Mai
Hưng Mai
7 years ago

Gọi đò, đồ đã sang sông
Về em, em đã theo chồng… Sao đây?

Mi Mô Sa
Mi Mô Sa
7 years ago

Thoi hay ban

Tat Ha
Tat Ha
7 years ago

Em lặng lẽ một mình bên bén đợi
Nôn nao lòng mong ngóng nhớ về ai
Cánh tay mềm phần Phật ngọn tóc mai
Làn nước mát khỏa tay ai trong nước

Đợi một mình lang thang nhẹ bước
Bến sông quen dòng nước rộng mênh mang
Đợi , đợi hoài mà người ấy chưa sang
Bầu trời lạnh hoang tàn chiều lạnh

Ước bây giờ trời cho em đôi cánh
Bay về bên nơi bến đỗ tình yêu
Bụi lục bình trôi dạt liêu siêu
Làn sống nổi bập bềnh nghiêng ngả

Nhớ về ai nước mắt rơi lã chã
Giũa mênh mang nửa lạ nửa quen
Làm trong em nửa ân hận rối ren
Nửa hờn giận yêu thương bực bội

Con đường nào để em về đúng lối
Bến đò nào là bến đỗ tình yêu
Ánh mắt nào làm em rối liêu xiêu
Em vẫn đợi dù ánh chiều đã xuống
HVT
8/12/2016

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Cảm dong nha!

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

quá hay người đẹp ạ

Diệu Lạc
Diệu Lạc
7 years ago

BL ƠI BL CHỊ K DÁM ĐỌC THƠ EM NHIỀU VÌ NÓ LÀM CHI …

Diệu Lạc
Diệu Lạc
7 years ago

BUỒN CÀNG THÊM BUỒN EM Ạ

Hân Dinh
Hân Dinh
7 years ago

Thơ hay quá em gái ơi . Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc có nhiều thơ hay nhé !

Thuan Nguyen
Thuan Nguyen
7 years ago

Rat hay

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
7 years ago

BLT

Nguyễn Bước
Nguyễn Bước
7 years ago

Hay lắm nhưng cũng buồn quá nhiều lần. Chúc mừng. Vui vẻ .
Thành công.. Cin được chia sẻ nhẹ. Cảm ơn nhiều…

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Btoi am ap nhe BLT.

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
7 years ago

Bài viết hay wa mến tag

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

Hay qua b

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay quá…

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Rất hay tuyệt vời

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Anh giờ đây đã mất lối quay về
Bởi bước sai nên đời anh rệu rã

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Hay lam c iu oi!!

Nghiem Dao
Nghiem Dao
7 years ago

Như mọi khi

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Hay quá em ơi

Scroll to Top