Bài Thơ: BẾN SÔNG NGÀY TRỞ LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BẾN SÔNG NGÀY TRỞ LẠI (Tác giả: Phú Sĩ)

BẾN SÔNG NGÀY TRỞ LẠI
Thơ: Phú Sĩ

Ngày ta về trở lại bến sông xưa
Nước vẫn xanh với hai mùa mưa nắng
Lặng lờ trôi nhánh lục bình lơ đãng
Điệu hò buồn văng vẳng khúc thở than

Ngày ra đi bởi duyên nợ trái ngang
Mùa đông rơi ta lỡ làng duyên nợ
Em theo chồng lên thuyền sang phố chợ
Anh gói cuộc tình bến lỡ rời quê

Mười năm rồi buồn trong dạ tái tê
Kiếp tha phương hai mảnh đời trôi dạt
Anh nổi trôi một kiếp người phiêu bạt
Em phương trời nỗi nhớ chắc đầy vơi?…

Anh quay về lặng lẽ buổi đông rơi
Thương sông quê khóc tình đời nông nỗi
Con bướm vàng ngày xưa bay quá vội
Tiếng ru buồn trôi nổi nhánh mù u …

Lời ngọt ngào chưa trọn khúc tình thu
Ta xót thương cho cuộc đời vần vũ
Cung đàn tình của một thời lỗi nhịp
Bến sông chờ tím mãi điệu sầu thương !

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Rất hay em iu ạ … Tình cảm xế

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Hay lắm mà em

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

EM GIẬN…

Bến nước sông xưa cây mù u trổ trái
Thương em nhiều gió mái thổi hàng lau
Số kiếp lao đao bầy chim sáo xì xào
Con thuyền cũ đã xuôi dòng trở lại

Em còn nhớ ngày anh đi em còn hờn giận
Anh xuống thuyền lận đận mái chèo đôi
Gió đẩy trôi lòng chợt thấy bồi hồi
Em giận anh làm nước sông vẫn đục

Gió cũng giận cùng em thổi mạnh
Thuyền lao chao nước chạnh lòng đau
Anh ra đi chẳng có chút ngọt ngào
Vì em giận anh thấy mình lẻ bạn

Thuyền giữa sông nước trôi thuyền lạng quạng
Mái chèo đôi giờ chỉ có một chèo
Gió vòng vèo thuyền vượt sóng cong queo
Bầy cá chốt cũng buồn vì em giận…

Gió đưa xa hình như lời xin lỗi
Anh trong lòng lởi xởi chút niềm vui
Anh lui cui muốn xoay hướng chạy lùi
Về bến cũ hái bần mang tạ lỗi..

Vh 27.12.25

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay quá em
Buồn … âm vang hoài

nhớ một cuộc tình

Tây Nguyên
Tây Nguyên
8 years ago

Bến sông chờ tím mãi .đọc câu này mà lòng sầu wá thơ ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt

Đông Cúc
Đông Cúc
8 years ago

Cung đàn tình của một thời lỗi nhip
Bến sông chờ tim mãi điệu sầu thuong.
Anh lam tho hay quá ..thật là sâu lắng ..

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối an vui em nhé

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Rất tuyệt Phú Sĩ ơi , thích quá đi thôi !

Scroll to Top