Bài Thơ: BẾN NƯỚC TÌNH XA … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BẾN NƯỚC TÌNH XA ... (Tác giả: Phú Sĩ)

BẾN NƯỚC TÌNH XA …
Thơ: Phú Sĩ

Trách làm chi …khi em đã đi rồi…
Vùng kỷ niệm giờ còn nơi tiềm thức
Dòng sông quê đã bao đời trong đục
Có bao giờ sông ngừng chảy vì em….

Rặng mù u giờ cũng đã úa mềm
Thương cánh bướm bỏ làng đi biệt xứ
Con sông quê tiễn chân người lữ thứ
Thuyền mãi chờ sao chẳng thấy người xưa

Em đi rồi ….còn lại mảnh trăng thưa
Đêm mùa thu soi ánh vàng chan chứa
Con chim quốc gọi tiếng sầu nức nở
Lời nghẹn ngào một thuở khúc tình say

Em đi rồi ….trên bến nước chiều nay
Nghe vọng lại tiếng ru buồn khắc khoải
Cầu hò xưa tình mẹ cha vụng dại
Hương bưởi nồng sao trống vắng vòng tay….

Em đi rồi … chẳng mong một ngày mai…
Vùng ký ức … dệt khúc tình ân ái
Gió gọi mây một ngày bay xa mãi
Nhắn đôi lời … gửi lại cuối mùa thu ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Bài thơ hay lắm !

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay quá

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ qá hay e ơi

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Có bao giờ sông ngừng chảy vì e
…..
Hay lắm bạn ơi

Hoi Dang
Hoi Dang
6 years ago

Dòng sông bến nước xuôi dong .
Cô gái chèo đò hai tay buông thả
Trên ghe bông súng . Lục bình
Bông sen dưới nước chủ đề viêt nam
Cô gái tóc xõa ngang vai
Khăn dằn quấn cổ xinh thật là xinh

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em
Chúc em

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Lời nhẹ nhàng quá em !

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay thơ em Phú Sĩ!

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em,,,!
Em đi rồi hoa câu không rụng nửa
Đường về làng nai lạc bước chân tơ
Kỉ niệm buồn khắc khoải nhớ người xưa
Đêm thổn thức ngồi đếm tháng ngày qua

Bến sông xưa giăng mờ mây tim tím
Cánh nhạn buồn mưa rơi vai trĩu nặng
Dòng sông giang chở mãi tình ra biển
Những nỗi niềm lắng đọng nhớ người xưa

,,,lá vàng rơi da diết nhớ cành khô
Con bìm bịp kêu than nuốt đoạn trường
Đêm đông về lệ nhoà ước mi cay
Tim thoi tháp nhớ lại mối tình say

Chiều không em mây giăng cả lối về
Lê bước lang thang như kẻ không nhà
Mây gió gọi về tình mãi bay xa
Ve sâu kêu hoa phượng không còn nỡ,,,

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chúc mừng chị iu!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

LOVE YOU SO MUCH!

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Hay lắm…
Tặng em nè Phú Sĩ

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời bạn ơi
Mình chúc bạn

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc em buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Hay tuyệt bạn mến ơi

Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Hay quá chị ấy ơi,thật hay

Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Hay quá chị ấy ơi,thật hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ cảm xúc da diết lắm anh ạ.. Rất hay.. Buổi tối an lành và ngon giấc nhé anh

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm !

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Chúc bạn hiền đêm an lành ấm áp

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thơ trữ tình, lãng mạn. Thật hay. Chúc ngày mới vạn niềm vui.

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ rất hay như một bài tả cảnh một vùng kênh rạch Nam Bộ làm xao xuyến nỗi lòng buồn nhớ thương những kỷ niệm nơi bến nước sông này.
Những hình ảnh sống động dưới nét thơ tài hoa của tác giả Phú Sĩ .
Trân trọng Chúc mừng bạn !

Van Doan Mlnh
Van Doan Mlnh
6 years ago

Bài thơ rất hay ! Chúc mừng bạn

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Hay lắm Phú Sĩ. Chúc mừng

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Ảnh đẹp quá thơ hay em

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Đoan Hạ
Đoan Hạ
6 years ago

Thơ hay , hình cảnh đẹp

Vương Xuân Ánh
Vương Xuân Ánh
6 years ago

Bài thơ hay, nuối tiếc một thời, chúc bạn buổi tối vui vẻ

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Scroll to Top