Bài Thơ: BẾN LỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BẾN LỞ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đò đã dời bến sang sông.
Sao em vẫn còn đứng đó.
Còn chi vương vấn trong lòng.
Không nỡ dời xa bến nhỏ.

Không muốn chia tay mùa đông.
Những chiều bên sông lạnh gió.
Chẳng biết em còn nhớ không.
Những chiều bên nhau ngày đó.

Đôi ta quấn quýt trên đồng.
Cùng nhau chăn trâu cắt cỏ.
Một chiều thu má em hồng.
Khi lời tình yêu anh ngỏ.

Hẹn mùa hoa cải vàng bông.
Anh sang bên nhà dạm ngõ.
Ta sẽ nên vợ thành chồng.
Đắm say rượu nồng pháo nổ.

Đến nay cải chửa ra ngồng.
Lời thề em không còn nhớ.
Em vui duyên mới mặn nồng.
Cho tình đôi ta dang dở.

Giữa dòng nước vẫn mênh mông.
Dù em ra đi hay ở.
Chỉ có một người nhớ mong.
Sóng vỗ trong lòng bến lở.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Phạm Thanh Hà

Bài Thơ: BẾN LỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
8 years ago

Thơ hay lắm . Chúc bạn hiền đêm an lành vui vẻ ngủ ngon nha.

Trinh Pham
Trinh Pham
8 years ago

Hay lam ban rat nhieu ban tho lam tho hay qua

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Rất hay a.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Tho hay lam anh…em chuc anh ngu ngon..

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Cám ơn tất cả các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, ngủ ngon.

Bình An
Bình An
8 years ago

Thơ anh viết rất hay…. phãi nói … là những câu văn… những cụm từ… những câu nói… anh đưa,.. anh viết … vô bài thơ… rất tình cảm… rất chân thật…. rất gần gủi…. giống như…. 1 trãi lòng…. anh gom hết…. vào bài thơ…. em kính chúc anh luôn luôn có thật nhiều sức khỏe.. để… viết ra những …. bài thơ hay

Hằng Võ
Hằng Võ
8 years ago

Rất hay tình cảm chân thật gần gũi. Ngày mới an lành và may mắn anh nhé!

Scroll to Top