Bài Thơ: BẾN LẶNG VÀO XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BẾN LẶNG VÀO XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

BẾN LẶNG VÀO XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ trở về
Nơi bến lặng ngày xưa ..,
Khi bóng trăng cao bỏ lời thề đong đưa cùng năm tháng
Khi chiếc thuyền nan … nghiêng dòng sông quên ngày dĩ vãng
Những giấc mơ ngọt ngào… ngày ấy hái sao rơi…

Em sẽ trở về
Mặc ngọn gió chơi vơi
Đưa nàng xuân yêu … chút hương tình vẫn đợi
Dẫu biết đường duyên … bến lặng xưa ai nỡ lòng rao bán
Nửa mảnh trăng vàng … khuyết mãi chốn nhân gian

Em sẽ trở về
Khi bến lặng vào xuân
Nợ chút tình đông … trang hoàng câu duyên thắm
Ngọn lúa rũ màu … thăng trầm cùng bến lặng
Sẽ lại rung rinh … tấm mẳn nhưng chân tình

Em sẽ trở về
Vầng trăng sẽ đầy thôi …
Còn đó anh ơi … qua rồi đêm đông giá …
Ai bán đường tơ … âu cũng là nông nổi …
Đừng để bến buồn … xuân chẳng đợi chờ ai….

ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Cảm xúc dạt dào, hay lắm bạn a…!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Hay lắm bạn hiền

Thanh Hoa
Thanh Hoa
7 years ago

That tuyet voi,chuc ban ne.

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt bạn ạ ! Chúc vui vẻ nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái

Xuân Huệ
Xuân Huệ
7 years ago

Thật tuyệt vời PS…

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Buổi tối ấm áp nhé bạn

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM PHONG CẢNH THIÊN NHIÊN THẬT THƠ MỘNG MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

Thơ hay hình minh hoạ đẹp..chúc tác giả Phú Sĩ chiều chủ nhật luôn ngập tràn niềm vui hạnh phúc.!

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ rất hay cảm ơn em buổi chiều vui em nhé

Anh Tuan
Anh Tuan
7 years ago

Bài thơ hay lắm Anh

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Rất tuyệt vời.
Chúc em luôn an vui và đong đầy hạnh phúc yêu thương nhé.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Rất hay rất hay

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay quá em ! Một hồn thơ bất tận.Phú Sĩ

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Hay lắm em ơi!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em

Thu Thùy
Thu Thùy
7 years ago

Thơ hay lắm buổi tối vv nhe bạn

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Em sẽ trở về thăm lại !
Dòng sông tuổi thơ quê hương mình đó .
Nhớ những buổi trưa hè
Mình cùng nhau bơi lội dưới ao sâu……

Hong Hien Tran Thi
Hong Hien Tran Thi
7 years ago

Xin chúc ngày đầu tuần vui vẻ hạnh phúc Phú Sĩ nhé

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm rất tuyệt vời bạn hiền ơi

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt quá đi

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
7 years ago

Hay quá bạn

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on ban hien rat nhieu .bai tho rat hay canh rat dep .chuc ban hien mot ngay vui ve va hanh phuc .

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Em hãy về đi
Noi bên doi …
Noi có vườn trang
Noi vẫn giữ câu thề…
Đừng giận hờn vu vơ
Bởi đường tơ ai đâu bán…
Nửa vầng trăng vàng
Không khuyết mãi đâu em …
Bởi nàng xuân yêu…
Chút Hương tình vẫn đợi .
Noi bến lắng thâm
Đã vào xuân !……………
Môt buổi chiều thật vv nhé em !

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
7 years ago

Thuyền xưa về bến cũ

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Về nơi con sông nhỏ !
Vì có cả trái tim
Đôn hậu và yêu thương
Chia xẽ những vui buồn
Ta cùng nhau gánh vác
Lúc nào cũng kề bên ….

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay lắm em ạ

Scroll to Top