Bài Thơ: BÊN HỒ THAN THỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÊN HỒ THAN THỞ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Lên Đà Lạt vào một buổi chiều mưa
Thành phố buồn người lưa thưa qua lại
Vương vấn bên đường những bông hoa dại
Đủ sắc màu có loại chẳng biết tên

Hồ Xuân Hương sao vừa lạ vừa quen
Quán cà phê nằm kề bên màu tím
Anh còn nhớ nơi đây bao kỷ niệm
Của một thời mình lưu luyến bên nhau

Có những buổi chiều thành phố mưa ngâu
Trời se lạnh với nỗi sầu muôn thuở
Mình bên nhau hai con tim bốc lửa
Bờ môi ngọt ngào chan chứa yêu thương

Ngày chia tay ta bịn rịn vấn vương
Em ở lại anh lên đường đi học
Thành phố mưa bay em buồn em khóc
Anh vụng về vuốt mái tóc như mây

Sau bao năm anh mới trở lại đây
Biết em sang ngang một ngày trở gió
Một mình anh ngồi bên hồ Than Thở
Cà phê buồn cùng nỗi nhớ đắng cay

Nguyễn Đình Huân

Đà Lạt, Ngày 02/09/2018 Hoa Việt

Bài Thơ: BÊN HỒ THAN THỞ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
5 years ago

Đi Đà Lạt một mình à?

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Đẹp lắm em, chị Chúc cả gia đình chuyến đi vui vẻ, hạnh phúc, thơ rất hay ảnh minh hoạ đẹp quá em ạ.

Mua Thu
Mua Thu
5 years ago

Tuyet voi ban oi

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
5 years ago

Chia tay nhau anh lên đường đi hoc
Thành phố buồn em khóc suốt canh thâu
Mãi chờ anh anh đã về đâu
Chắc nỏ học cả đời mô anh nhỉ
Buồn tủi đợi chờ người yêu tri kỹ
Hết tuổi xuân rồi nỗi mộng mỵ còn đâu
Chờ đến cuối thu khi trời đổ mưa ngâu
Em nhắm mắt dời chân sang bến
Em nỏ trách anh là người lỗi hẹn
Bởi chia tay anh không hẹn ngày về
Chốn phố hoa em nặng tình si
Cứ đợi chờ anh trong niềm vô vọng
Mãi đến nay trăng đà xế bóng
Anh trở lại đây chỉ thêm nỗi sầu bi
Thôi anh đi di anh cứ đi đi
Đừng để em sầu vương thêm nữa nhé

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Thàng phố mưa bay em buồn em khóc : rất hay

Nguyễn Thanh Hoa
Nguyễn Thanh Hoa
5 years ago

Đẹp

Scroll to Top