Bài Thơ: BÊN DÒNG THÁC BẢN MU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÊN DÒNG THÁC BẢN MU (Tác giả: Mạc Phương)

BÊN DÒNG THÁC BẢN MU
Thơ: Mạc Phương

Anh có về thăm dòng thác bản Mu
Nước trong xanh giữa mây mù phố núi
Vượt lên ngàn để cùng em lượm củi
Đốt lửa hồng cặm cụi nướng khoai lang.

Hương cỏ cây ngai ngái phía đầu sàn
Dưới chân thác tung muôn vàn bọt trắng
Nước mơn man đưa ta vào nốt lặng
Để thiên nhiên ban tặng chút bình yên.

Giơ bàn tay hứng từng giọt nắng xiên
Nghe vị ngọt từ miền quê dân dã
Từ cư xử chuyện trò luôn hỉ hả
Của môi sinh bản ngã giữa núi rừng.

Chiếc lán tạm…chú gà nướng thơm lừng
Đĩa thịt heo săn bìa rừng ban sớm
Vò rượu cần nếp hoa vàng vừa đượm
Thêm đậm đà vị nước suối vùng cao.

Anh sẽ nhớ vài mẩu chuyện tầm phào
Về tình yêu ngọt ngào cô sơn nữ
Nét chân thành ở nơi đây lưu giữ
Là cái ôm luôn thân thiện đón chào.

Sự mộc mạc của cô gái vùng cao
Sẽ theo anh phần nào trong kí ức
Vẻ thô ráp của con người rất thực
Ở nơi đây vẫn thao thức chờ anh…

MP 28/7/2019
Ảnh internet

Bài Thơ: BÊN DÒNG THÁC BẢN MU (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay.

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt vời
Thơ hay hình đẹp
Chúc em muôn điều tốt đẹp nhất

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ em hay lắm, chúc mừng!

Quốc Huy
Quốc Huy
4 years ago

Thơ hay

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Thơ hay hình đẹp quá cô giáo!

Huynh Lung
Huynh Lung
4 years ago

Lâu rồi sao ko thấy em ! Em khoẻ ko ?

Vũ Xuân Hồng
Vũ Xuân Hồng
4 years ago

Sao hay thế

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
4 years ago

Bài thơ thật hay nha em !

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng tác giả

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay lắm ..

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Hay..

Nguyễn Tuấn Trình
Nguyễn Tuấn Trình
4 years ago

Bài thoe rất hay

Đăng Sơn
Đăng Sơn
4 years ago

Thơ rất hay ảnh thật đẹp

Quên Lãng
Quên Lãng
4 years ago

Thêm chén rượu cần nữa cho….. Đời them tươi

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Hay tuyệt bản Mu.❤️

Thiên Gia Bảo
Thiên Gia Bảo
4 years ago

Woh…tuyệt vời ông mặt trời luôn nhé nàng thơ ?

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

ĐƯỢC KHÔNG EM

Thác bản Mu nhìn thấy đẹp quá chừng
Tiếng của núi cất ngân từng câu hát
Làn mây bay toả hương rừng tươi mát
Dịu lòng ai trong tiết nắng trời nung

Về bản Mu cùng ý nghĩ mông lung
Em vẫy gọi , cánh hoa rừng sặc sỡ
Thật ngọt ngào làm lòng anh bỡ ngỡ
Ở nơi đây duyên nợ có hay không ?

Bếp lửa hồng mùi thắng cố người Mông
Vò rượu cần làm ấm hồng đôi má
Quyến rũ hồn phập phù thanh kèn lá
Em trong mây sương thả trắng màn đêm

Ở bản Mu liệu có được không em ?
Đêm mơ mộng ghé qua rèm nhìn thác
Con nai rừng bỗng giật mình ngơ ngác
Ánh lửa hồng hoà khúc nhạc du dương

Anh sẽ về tìm lai chút yêu thương
Nơi xóm núi nơi bản mường phố núi
Ấm tình người về cuối đời sớm tối
Giấc mộng chung trong tiếng gọi con tim
( cảm tác từ bài thơ trên )

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

?

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Ảnh rất đẹp thơ mộng hữu tình thơ giàu cảm xúc chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

ĐỢI ANH NHÉ
thơ : Le Bảo

Anh sẽ về, sẽ về với rừng xanh
Khi cây lá xum xuê cành nảy lộc
Chân mải miết giữa dòng đời cô độc
Ném suy tư lăn lóc giữa bộn bề

Hẹn mùa xuân là anh sẽ trở về
Cô giáo nhỏ lời tỉ tê năm cũ
Đã nhắc nhở đừng bao giờ vong phụ
Để anh luôn ấp ủ mộng chung nhà

Anh sẽ về khi đào nhú đơm hoa
Tình em mãi chan hoà như màu nắng
Như dòng thác bản mu tình sâu nặng
Trói hồn anh bao đêm trắng mệt nhừ

Ta gặp nàng trong màu nắng tháng tư
Nơi bản dốc còn sương mù bảng lảng
Giọng thánh thót như chim rừng buổi sáng
Khuôn mặt xinh môi rạng rỡ nụ cười

Chỉ tình cờ mà lòng đã chơi vơi
Chân nhịp bước theo lời tình yêu gọi
Ngôi trường nhỏ mỗi ngày em đi tới
Ở trên cao như với được mây trời

Liền vội vàng xin cho hỏi cô ơi
Đường xuống dưới chân đồi mong cô chỉ
Mắt lúng liếng sau một hồi suy nghĩ
Rồi lặng thinh phi lý hết sức àk

Theo lối này cứ thẳng hướng đi ra
Chào tạm biệt còn cà kê nói nhỏ
Tôi muốn hỏi địa chỉ nhà cô đó
Vẻ thật thà chỗ nọ phía đằng kia

Ngày hôm sau em đã đến rồi kìa
Hôm sau nữa vẫn bìa rừng ta hẹn
Và như vậy mối tình trao thầm bén
Vạn ước mơ vun vén buổi tương phùng

Đợi anh về xây đắp vẹn tình chung
Đôi tay nắm tim hoà cùng nhịp đập
Ché rượu cẩn giao bôi mình cùng nhấp
Hạnh phúc nhiều tràn ngập mãi trong nhau.

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em MP

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
4 years ago

Thơ hay lắm!

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Chúc mừng!

Thơ Ngốc
Thơ Ngốc
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay quá Bạn ah

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
4 years ago

Anh sẽ về với dòng thác Bản Mu! Nước trong xanh trong um tùm cây cối. Ngược lên đồi anh cùng em lượm củi. Đốt lửa hồng rồi cặm cụi nướng khoai. Anh và em tâm sự suốt canh dài! Kệ dưới thác cứ tung hoài bọt trắng. Nước mơn man đưa ta vào nốt lặng! Mặc thiên nhiên ban tặng chút tình riêng.

Scroll to Top