Bài Thơ: BÊN CHIẾC ĐỒNG HỒ- HỒ HOÀN KIẾM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÊN CHIẾC ĐỒNG HỒ- HỒ HOÀN KIẾM (Tác giả: Mạc Phương)

BÊN CHIẾC ĐỒNG HỒ- HỒ HOÀN KIẾM
Thơ: Mạc Phương

Chiếc đồng hồ thảm quá phải không anh.
Mới hôm qua nó nhanh nhanh tích tắc.
Vậy mà nay hai chiếc kim ngắc ngắc.
Như tình mình cà nhắc phải không anh?

Bên hồ gươm mặt nước vẫn trong xanh.
Chiếc đồng hồ nỡ rời xa sự sống.
Chắc tình mình cũng chết dần theo mộng.
Cơn bão đời quét sạch hết yêu thương.

Em ngẩn ngơ ngồi ngắm những con đường.
Người ngược xuôi vô tâm nên hờ hững.
Kí ức xưa cũng bỏ đi lững thững.
Còn lại em lệ đắng quấn quanh môi.

Chiếc đồng hồ cũng đứng đó đơn côi.
Mặc gió mặc mưa bao ngày bao tháng.
Chiều dần buông bước chân em loạng choạng.
Quay trở về miền yêu dấu không anh.

gửi lại đây những năm tháng ngọt lành.
Nhờ sóng nhé hãy trôi đi tất cả.
Nước hồ sâu chôn giọt sầu lã chã.
Ngẩng cao đầu em về phía bình minh.

BLT 16/12/2016
Ảnh: Bằng Lăng Tím

Bài Thơ: BÊN CHIẾC ĐỒNG HỒ- HỒ HOÀN KIẾM (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Toi an lanh em nhe

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Hay thật đó BLT à . Chúc em buổi tối an lành.

Than Tran
Than Tran
7 years ago

Wa hay hjhjhj

Phong Vũ
Phong Vũ
7 years ago

Hay lắm

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

Cái đồng hồ nó tích tăc đã lâu
Không ai bôi chút dầu nên nó…ngắc
Tình hai ta cũng đến hồi …trục trặc
Long ốc rồi xiết chặt cũng bung thôi !

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Bằng Lăng Tím Cám ơn bạn nhé Thơ hay lắm .Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé bạn

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Rất hay BLT

Phạm Liên
Phạm Liên
7 years ago

Hay quá bạn ” bằng lăng tím ” cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé bạn

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Công nhận

trần văn Minh
trần văn Minh
7 years ago

Chúc bạn yêu buổi tối xinh tươi và thật nhiều niềm vui nhé yb

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Hay quá BLT chúc an lành nha

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

… Đã đi đến một phương trời . Mà không gặp được một người mình thương . Để chiều buông mãi vấn vương . Để lòng trống vắng nhớ thương vô bờ …

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

Chúc BLT an lành ngủ ngon nha !

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Chúc Em có giấc ngủ an lanh, mộng đẹp. Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha Bằng Lăng Tím

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Ảnh đẹp thơ hay

Hoan TU Cau
Hoan TU Cau
7 years ago

Nữa đêm đọc thơ Bằng Lăng Tím mà lòng thấy ngất ngây . Giấc ngủ không ze …

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Đồng hồ không tra dầu mỡ…đông hồ chết.Tinh yêu không vun đắp sẽ lụy tàn.

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Ốc siết chặt khi đồng hồ còn mới. Và sẽ long trờn khi cũ em ơi. Hãy quý nó như khi còn mới. Để cho đời mãi trọn niềm vui.

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Bài thơ rất hay, cảm xúc quá muội ơi, thật tuyệt vời nha…

Tân Quang
Tân Quang
7 years ago

Man mac mot noi buon… chuc tac ja ko fai la nhu the? Hihihi. Buoi sang an lanh.

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

BLT NHÌN cảnh vật rồi làm thơ hay quá Rất mong BLT cuối tuân ấm áp hanh phúc chúc Sức khỏe

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Giầu tượng quá. Chúc em ngày mới bình an hạnh phúc ngọt ngào

Nang Mua
Nang Mua
7 years ago

Tho, BLT,hay lắm

Vinh Nguyen Dac
Vinh Nguyen Dac
7 years ago

Hay quá !

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

GỬI về Bằng Lăng Tím

anh không có lỗi đâu em
tại cô hàng xóm cạnh nhà TỐ NHƯ
tự tại cứ hỏi xin quà
em đi HÀ NỘI vì buồn không mua
chỉ vì một chiếc đồng hồ
ngày xưa nó điểm đúng giờ gặp nhau
nhà hàng thủy tạ / phú gia
có đào sứ lạng có kem tràng tiền
em yêu em bảo chỉ hai
lần nào cũng vậy chỉ đào với kem
bây giờ đã nửa giữa tuần trăng
giản đơn mãi mãi âm thầm yêu thương
sg 17/12/2016 BV

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Phuong Ta
Phuong Ta
7 years ago

cổng xưa đẹp wa!

Quyen Nguyen
Quyen Nguyen
7 years ago

Đồng hồ đứng đó đơn côi
Nhưng kim vẫn chạy liên hồi đó em !

Scroll to Top