Bài Thơ: BẮT ĐỀN ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: BẮT ĐỀN ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

BẮT ĐỀN ANH
Thơ: Hoàng Lan

Bắt đền anh ai bảo gieo sợi nhớ
Để bây giờ em mắc nợ tình anh
Để đêm về bóng anh cứ vây quanh
Đem yêu thương kết tranh tình không lối

Bắt đền anh gói em trong chờ đợi
Bức tranh màu tím sợi nhớ lung linh
Em ngẩn ngơ trong kỳ lạ riêng mình
Sợi tơ lòng vô hình anh giăng thả

Bắt đền anh ngày đó anh phải trả
Nhiều thật nhiều, tất cả có biết không
Trả cho em luôn nhé giấc mơ hồng
Vẫn chưa đủ, cả vòng tay anh nữa

Bắt đền anh, em bắt đền muôn thuở
Mỗi một ngày em ghi nợ cho anh
Thêm chút thương, chút dỗi em để dành
Đợi đến ngày đền anh luôn anh nhé!
HL

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Dễ thương lắm e. Tuyệt.

Giao Đình
Giao Đình
6 years ago

Hay tóa người ơi

Bay Nguyenthi
Bay Nguyenthi
6 years ago

Hay quá Hoàng Lan ơi,ảnh đẹp nữa,bạn đó hả?

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Hay lắm cháu!

Theloc Phan
Theloc Phan
6 years ago

Ôi anh biết làm sao đền cho bé.
Đừng khóc nhè anh sẽ sẽ đền cho.
Nhìn bé buồn anh cũng chẳng dám ho.
Bé dỗi hờn thành tiếng to tiếng nhỏ.

Trách lão tơ bũa giăng chi sợi nhớ.
Bé hỗm rày nức nở anh hỏng hay.
Này bé ơi anh nói bé nghe này.
Cứ tính đi lãi lời anh chịu tất.

Đền cho bé thiệt thòi gì sợ mất.
Lỡ gieo rồi chật vật mấy cũng kham.
Cười lên nha bé hỡi bớt càm ràm.
Anh sợ lắm bởi vì làm con nợ…

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Anh sẻ về đền em luôn một thể
Tiếng tơ lòng mình mãi thế nha em
Hạnh phúc thay giây phút ấy êm đềm
Trao em đó nụ hôn khát thèm cháy bỏng…

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ rất hay e ơ: Bắt đền anh ngày đó anh phải trả
Nhiều thật nhiều, tất cả có biết không
Trả cho em luôn nhé giấc mơ hồng
Vẫn chưa đủ, cả vòng tay anh nữa

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất tuyệt em iu

Phạm Ngân
Phạm Ngân
6 years ago

Bắt đền anh.
Gieo em thương nhớ.
Bắt đền anh.
để em mãi nhớ thương anh.
Đêm năm canh.
Em nằm không ngủ.
để tâm hồn. Thao thức nhớ anh.

Trần Giáp
Trần Giáp
6 years ago

hay thế cháu

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Anh sẽ đền…và đền em nhiều lắm
Dành cho em muôn vạn ý thơ yêu
Em không buồn trong giấc mơ chiều
Và không khóc không hờn anh nữa nhé

Ngự Miêu
Ngự Miêu
6 years ago

Tuoi mong mo,that nen thơ

Tung Dang
Tung Dang
6 years ago

Em ơi em chuyện mình nên nói khẽ
Kéo bọn trẻ nghe thấy lại cười cho…
Em nhớ không vào buổi tối hôm nọ
Anh trả rồi em còn co như Thỏ
Bởi như thế anh bảo em nói nhỏ
Kẻo xóm giềng thấy thế lại hùa vô
Bọn sửu nhi giờ mình xăm Rồng Hổ
Chẳng giang hồ cũng lấy số làm oai…
Nói nhỏ thôi hôm sau anh đền nhé Lan Hoàng..kkk

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em gái

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

EM ĐỀN GÌ… ? nói a đền cho… hihihi

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá chị ơi. Chút bt vv chị nhe

Anh biết đền em thế nào ây nhỉ
Suốt đời này anh cũng chỉ Nợ thôi
Vi anh đã để tình lỡ mất rồi
Anh nợ em lời cầu hôn chưa ngõ

Va nợ em cả một đời gắn bó
Anh nợ em nghĩa vợ với tình chồng
Biết kiếp này anh có trả cho xong
Hay lỗi hẹn như lòng anh đã hứa

Biết la em ko còn hờn anh nữa
Nhưng sao lòng vẫn chất chứa khổ đau
Nợ ba sinh ko hẹn lại kiếp sau
Còn hơi thở vẫn nợ nhau mãi mãi !

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Thơ hay tình cảm

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Bắt đền em mà em có biết đâu.?
Cứ vô tư để sầu cho anh gánh.
Mà chiều nay khi chân trời tắt nắng.
Mình anh ngồi lẳng lặng chờ em..
Em cứ đợi và cũng đừng phân vân
Bởi yêu em anh cần em bên cạnh.
Mùa đông về ta sẽ không còn lạnh.
Vì đôi mình luôn bên cạnh cũa nhau
……..hì hì hì. Ngũ ngon nha em. Hì hì….

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
6 years ago

Hjhj may quá, em tưởng chị bắt đền em chứ hj

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Thơ hay nhoa e gái

Bá Hiệp
Bá Hiệp
6 years ago

Hình đẹp Thơ hay quá tác giả oi ….

Sơn Ca
Sơn Ca
6 years ago

Thơ hay Hoàng Lan à
Đừng nói nữa lòng anh đau như thắt
Tại ai nào chia cắt mối tình Ngâu
Dẫu đã từng có giây phút đậm sâu
Nay xa cách câu trầu cau vôi thắm

Nói thật nha anh cũng đau lòng lắm
Bởi hương xưa còn thắm…còn đậm đà
Nhưng cũng vì bởi tại chúng mình xa
Nên gắng quên cho người ta thôi nhớ…..

Ngành Châu
Ngành Châu
6 years ago

Hay quá e

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Phuc Tran
Phuc Tran
6 years ago

Vui lên đừng buồn nha em

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Bắt đền em giam cầm anh nỗi nhớ …Cho hồn này mụ mẫm giấc mơ xa ….Khoảnh khắc nơi đây là nhịp tim em thở ……Dịu ngọt men tình sưởi ấm trong ta ! kakaaaa

Hải Đăng
Hải Đăng
6 years ago

Bài thơ thật dễ thương, chạm vào trái tim nhiều người đó em!

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Anh sẽ đền đền một ngàn đêm lẻ
Cùng những lời thỏ thẻ nói rằng yêu
Dẫu khó khăn còn chất chứa bao điều
Nhưng hãy tin vào một điều kỳ diệu

Anh sẽ đền đền những gì còn thiếu
Suốt tháng ngày hai đứa đợi chờ nhau
Và dù rằng không trước thì sau
Sợi tơ lòng không là vô hình nữa

Anh sẽ đền đền đời anh một nửa
Một nửa còn là chính cuộc đời em
Cố lên nghe khỏi để mắt ướt nhèm
Ngày tao ngộ không còn bao lâu nữa

Anh sẽ đền tình mặn nồng hương lửa
Sâu lắng ngọt ngào với nụ hôn trao
Để chúng mình hòa quyện cùng trăng sao
Anh sẽ đền muốn đền em mãi mãi

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Thật dễ thương với lời thơ ngọt ngào , hay lắm bé ơi .

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Gánh nợ tình sao mà nặng thế
Cả trang thơ dành đòi nợ chưa xong
Người keo kiệt tham lam đòi cả
Để xa xôi cũng thấy động lòng
Thơ hay chúc mừng

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Tuyệt quá Hoàng Lan

Nguyễn Kim
Nguyễn Kim
6 years ago

HOÀNG LAN OI! Người đẹp! Thơ hay tuyệt vời. Chúc em ngày càng nhiều bài thơ hay và gặp nhiều may mắn nhé HOÀNG LAN

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Bắt đền mình sẽ đền ngay
Miễn sao hai đứa đong đầy yêu thương
Hoàng Lan thơ hay người xinh

Trương Long
Trương Long
6 years ago

Đền lắm thế kia..khi nào mới trả đủ ?

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
6 years ago

Tròn100 bình luận nhiều ngưòi đền nhận sao hết

Duy Ha Do
Duy Ha Do
6 years ago

Anh muon den nhung hoa co chu. Danh Ngam ngùi om tron nang tho.mo voi mong tinh trong ao vong. Tho voi nang mai mai trong ta

Scroll to Top