Bài Thơ: BẤT CHẤP (Tác giả: Lê Hoàng)

_______ BẤT CHẤP ________
Thơ: Lê Hoàng

Nói bao lời ! Em có rõ hay không ?
Anh muốn biết nỗi lòng đêm trĩu nặng
Anh muốn hiểu những canh sầu khuya vắng
Lối riêng mình ta chẳng thấy cô đơn

Hiểu trong lòng ! Anh chẳng thể nào hơn
Muốn tất cả dỗi hờn cơn gió nói !
Em lặng lẽ … em âm thầm mỗi tối
Chút suy tư sẽ gửi hết chân thành

Bất chấp đời … có hiểu xấu về anh
Đừng e ngại tình dành cho nhau đó
Dẫu chiếc bóng bên em là hoa cỏ
Nhưng ấm hơn lối nhỏ bước đi về

Bất chấp đời có lắm đỗi nhiêu khê
Lời anh nói … nguyện thề câu chung thủy
Dù cách trở vẫn hoài trong tâm trí
Một hình dung tri kỷ đến mai này .
Lê Hoàng 10/12/18

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Thanh
Pham Thanh
5 years ago

Tình thơ trong em luôn chứa chan! Thơ là tình người em nhỉ!

Phan Văn Miện
Phan Văn Miện
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Cứ yêu thương đi, kệ đời dèm pha.

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
5 years ago

A Ba… Út chúc a Ba đêm an lành và hp a Ba của e nhé!

Tuyết Lanh
Tuyết Lanh
5 years ago

Tho hay ảnh đep a trai

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm anh trai
Thủy Hằng chúc anh luôn vui ve bình an

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ hay lắm ah à

Nina Tran
Nina Tran
5 years ago

Rất tuyệt vời anh em rất yêu thích

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ rất hay

Tien Tran
Tien Tran
5 years ago

Tuyệt qa anh

Phạm Thị Kim Thoa
Phạm Thị Kim Thoa
5 years ago

Hay lắm lunnn nè iu… Ảnh rất xynh lun

Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
5 years ago

Đẹp lắm anh ạ
Thơ hay lắm luôn
Chiều muộn an vui, ấm áp nhé

Văn Viết Khoa
Văn Viết Khoa
5 years ago

Dể thương lắm

Scroll to Top