Bài Thơ: BÃO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÃO (Tác giả: Mạc Phương)

BÃO
Thơ: Mạc Phương

Cơn cuồng phong phẫn nộ khắp rẻo cao.
Rừng điên đảo mưa nguồn tuôn xối xả.
Cuộc sống nghèo lại cộng thêm vất vả.
Mất điện hoài cả con phố buồn so.

Tâm nặng trĩu chịu cái rét co ro.
Tay chống cằm mắt sầu ầng ậc nước.
Bão trong lòng cuồn cuộn bao ao ước.
Được bên anh để dựa tấm vai mềm.

Bão nơi ấy cũng đâu có êm đềm.
Nên câu chữ cũng xót xa đau đớn.
Và lành lạnh nỗi sầu vương gờn gợn.
Gió từng cơn gào rít cuối con đường.

Mưa vần vũ khắp nơi bến sông tương.
Xé tâm tư từng mảnh rơi lả tả.
Giọt lệ buồn âm thầm lăn lã chã.
Nuốt vào lòng chén đắng cuộc tình trôi.

Bão vùng cao lá trút khắp ngọn đồi.
Mưa tả tơi trong lòng người cô lẻ.
Bao nhớ nhung cứ ùa về lặng lẽ.
Để yêu thương bầm giập trái tim em.

BLT 28/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Michael Nguyen
Michael Nguyen
7 years ago

Bt rất hay Nếu ảnh là của Tg thì thật mỹ mãn

Ma Son
Ma Son
7 years ago

Thơ hay .nhưng buồn quá

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Thương anh bão tố ngoài trời!
Vườn cây nhà cửa tang hoang điêu tàn!?
Còn em bão táp trong lòng,
No giằng nó xé đớn đau bôi phần!?
Trời đã hửng nơi xa hết bão?’
Mà lòng em bão tố vẫn trào dâng!?

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

Thú thưc Anh chưa cảm nhận được ‘sầu ầng ậc nước’ nó như thế nào đó Em ơi ! Hiện tượng lạ !?

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Bão táp phong ba đời triền miên giông tố

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Có điện rùi àk Bằng Lăng Tím ! mọi việc thành công tốt đẹp chứ !

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Bão làm anh chao đảo rùi nè Bằng Lăng Tím hjhj !

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Sâu lắng tuyệt vời

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Bão đã về vùn vụt ngọn cây
Lòng anh thấy lắng no vô cùng
Người em nhỏ vẫn trên quãng đường
Vượt cơn bão và những đoạn đường
Đi xuống chợ phố phường buôn bán
Đi trên đường mà anh cứ thấy no
Điều không may mà em gặp phải
Xin ông trời đừng để mãi xa nhau

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Thơ Hay lắm Bằng Lăng Tím ạ . Đâu chỉ có bão tháng bẩy, bão biển khơi, bão cả rừng núi, cho mưa tuôn, gió giật cây ngả ngiêng, lá rụng tơi bời.. Còn cả bão tâm, bão lòng nữa chứ, ngoài trời mưa bão, trong lòng thổn thức, đau đớn, nhớ nhung, thương xót, cho lệ trào khóe mắt bờ môi, để nhớ mong đôi vai mềm ấm sa sôi .. Ơi bão trời, bão tình hòa quện đớn đau .
Cám ơn Bằng Lăng nhé.

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Em ơi đêm qua dưới anh bão thật…bão tốc nhà, bão đánh đổ cả cây to…
Bây giờ mới có điện đây
Vào facebook lại thấy em đang bão lòng….

Lê Đời
Lê Đời
7 years ago

Cơn bão dữ gió xoáy cuồn cuộn,nước trên trời trút xuống như thác đổ,mà cũng không làm BLT lo sợ mà quên đi nổi nhớ thương da diết trong lòng,mà trái lại BLT dâng trào nổi nhớ thương ao ước.đúng là quá tuyệt đó nhe.

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
7 years ago

Hehe. Bão lòng sợ hơn bão trời chi nhi

Công Bùi
Công Bùi
7 years ago

Hay lắm bạn ạ chúc bạn chiều vui vẻ nhé. Ở HB mưa to lắm hả bạn

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Xin bão tố tâm hồn đừng trỗi dậy.
Để tim em bớt bầm giập tã tơi

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Thơ rất hay nhưng tấm lòng bão lớn qúa mong bạn vui thật nhiều,

Trung Nguyen Dinh
Trung Nguyen Dinh
7 years ago

Chiều nay nghe báo bão.
Anh lại nhớ em nhiều.
Ở miền quê xa lắng.
Một mình em vất vả.
Lại mất điện rồi.
Chẳng biết bao giờ có.
Anh muốn được bên em.
Cùng nhau chia ánh lửa…
Cơn mưa như dừng hẳn.
Cơn bão lòng đã tan.
Niềm yêu thương nhung nhớ.
Anh đong đầy trao em….
….. …..
Chúc em buổi tối bão tan vui vẻ và hp

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Bão trời giật đổ cả cây.
Ngày mai trời nắng,trời thì trong xanh.
Bão lòng ghê gớm lắm đây.
Biết khi nào dứt để lòng được yên.
Nếu BLcó bão lòng chị mong cơn bão ấy chóng qua,để tâm hồn BL được yên trở lại và sống vui vẻ.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Thơ em hay quá dùng hình ảnh này để nói cái khác,cảm xúc lên đến cao trào,nó là bão,không còn là mưa lòng hay sóng lòng nữa.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt BLT à!

Phạm Thảo My
Phạm Thảo My
7 years ago

BLT ơi!yêu thương mà bầm giập trái tim thì đại đớn quá.

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay lắm em

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp.
Chúc bạn vui.

Văn Lanh Trần
Văn Lanh Trần
7 years ago

Bão lớn thiệt hại nhiều thỏ càng hay để giảm bớt nỗi buồn , chúc Bằng Lăng Tím luôn vui và hạnh phúc .

Nguyễn Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Nguyễn Hương Giang
7 years ago

Đọc thơ bạn xong cũng thấy bão trong lòng ???

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

Bão lòng tắt lịm còn đâu?

Scroll to Top