BÃO ƠI!
Thơ: Phú Sĩ
Trong nghẹn ngào hai tiếng gọi: Bão ơi!
Tan đi nhé đừng khơi gào thét nữa
Đất miền Trung trong mưa dầm nắng lửa
Đã đủ rồi bao nhiêu chữ đau thương
Mái tranh gầy mẹ một nắng hai sương
Đồng khát cháy cha đêm trường trăn trở
Dáng em thơ gương mặt còn bỡ ngỡ
Khúc nao lòng nặng nợ điệu mười phương
Hãy nhẹ nhàng như cơn gió thu vương
Đừng giận dỗi ầm ầm buông sóng dữ
Bão có biết giữa dòng trôi cơ cực
Bao cảnh đời trong hiện thực xót xa
Mảnh đất nghèo thắm làn điệu dân ca
Lời ru mẹ nồng nàn bên sóng biển
Điệu lý buồn vẫn còn đây da diết
Khúc nhạc đời chia sẻ tiếng tình chung
Hãy bên nhau bầu thương lấy bí cùng
Để điệu lý ngọt ngào luôn thắm đượm
Miền Trung hỡi ! Hãy ươm mầm cuộc sống
Bão đi rồi khát vọng lại sinh sôi …
ẢNH ST
THƠ PS
Người miền trung yêu thương như xương rồng luôn vững vàng trên sa mạc, dù khó khăn, gian khổ thế nào thì xương rồng rồi cũng sẽ lại nở hoa …
Bài thơ Rất cảm động
Bức ảnh thật xót xa
Chúc Bạn ngày mới nhiều niềm vui
Xin Chào
Giầu nhân văn, hay lắm bạn mình ơi
Hay lắm bạn
Thơ hay cảm xúc lắm em ơi,,,!
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Miền trung khổ lắm người ai
Sau cơn bão dữ ,,,muôn vàn khó khăn
Phú Sĩ
Biết nói gì ngoài hai từ chia sẻ gởi đến khúc ruột miền trung
Tâm huyết qua
Wow ! This is Marvelous ..
Thơ hay, xúc động ,tâm huyết,rất ý nghĩa thời sự lúc này để động viên toàn dân tộc chung tay với miền trung,chúc em vui ,khoẻ ,an lành ,hạnh phúc.
Đau thương lắm miền Trung ơi
Hay lắm Phú Sĩ
Phú sĩ ơi làm thơ sao nghe nức nở nghen ngào quá…đê cho các ban bình luân phải khóc dầm dề đấy nhé…
Thương quá đi..
…
Tuyệt lắm em
Cảm ơn em đã hướng về miền trung bằng một tình yêu máu thịt! PHÚ SỸ
Bão ơi giận quá bão ơi
Làm miền trung khổ em tôi xót lòng….
Thật xúc động, hay quá em gái ơi !
Thơ của bạn rất hay, cái hay nhất là bạn cho mọi người thấy được sự kiên cường của miền trung đã chịu đựng mưa dầm nắng dãi
Tuyệt lắm em ơi
Thật sự rất đau lòng…
Vì cơn bão đi qua thiệt hại và mất mát biết bao.
Thơ hay lắm
Anh chúc em buổi tối vvhp
Thuong lam
Bài thơ cảm xúc quá anh ạ. Nhìn cảnh đau xót quá anh ơi
Thơ hay bạn ạ
Ôi….nhà ….ôi….
Phú Sỹ
Chúc em buổi tối vui vẻ an lành . Chúc em ngủ ngon nhé
Bài thơ rất hay sâu sắc ý nghĩa
Hay qua di…..thuong lam mien trung
nam mo a di da phat
Đoc bài thơ mà lệ cứ tuôn
Bài Thơ của Phú Sĩ hay lắm ! Rất đậm tình ,thiết tha ,không bi lụy !và rất giàu tính văn thơ ! Chúc mừng tác giả !
Tôi chưa được gặp PS nhưng sự thật là thơ PS rất hay, bình dị mà tha thiết như thấu hiểu trọn vẹn nỗi lòng của nhân gian, ai cũng có thể đọc và cảm nhận dù trong hoàn cảnh nào. Thật tuyệt vời, thật ngưỡng mộ bạn PS à! ?
LÁ RÁCH LÁ LÀNH XIN XÍCH LẠI. KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG BỚT NGẬM NGÙI…
THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG
MIỀN TRUNG KHÚC RUỘT CỦA TÔI ƠI!
GIAN KHỔ QUANH NĂM THẾ HỠI TRỜI
LŨ LỤT THIÊN TAI LUÔN KÉO TỚI
CỮA NHÀ TRÔI NỔI CẢNH TƠI BỜI…
CHÚC EM…
Nam mô a di đà phật
8U
Thương lắm Miền trung
Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !
A di đà phật