Bài Thơ: BÃO MIỀN TRUNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BÃO MIỀN TRUNG (Tác giả: Hồng Giang)

BÃO MIỀN TRUNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Ảnh hưởng mà sao gió đã lang thang
Mưa giăng ngang ướt chiều dài nỗi nhớ
Thương miền trung vẫn còn nhiều trăn trở
Quê mẹ nghèo nặng nợ lắm người ơi

Đất khô cằn sỏi đá cũng chơi vơi
Nắng như rang nổi trôi dòng sông Mã
Điệu ví dặm cho lòng ai nghiêng ngả
Câu thơ buồn mệt lả giọt mồ hôi

Hỏi Huế hôm nào còn nhớ hay thôi
Dòng Hương Giang Lục Bình trôi cũng tím
Câu hò khoan" răng chừ" mà ngọt lịm
O lái đò bịn dịn buổi chia tay

Cơn bão số mười lạc xuống chiều nay
Liệu nơi ấy còn tháng ngày yên ổn
Hay lại phải gồng mình lên bận rộn
Bao nhọc nhằn bề bộn lắm miền trung

Nghe báo trên đài gió giật mưa rung
Ôi thương quá ….
Một vùng …
Quê yêu dấu !
15/09/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Miền trung quê tôi miền trung yt

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ảnh hưởng mà sao gió đã lang thang
Mưa giăng ngang ướt chiều dài nỗi nhớ
Miền trung ơi sao mà thương đến thế
Mong thiên tai đừng nghé tới miền trung
Bài thơ rất hay , gần gũi yêu thương , súc động nghẹn lòng
Xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc chàng tối muộn đong đầy yêu thương

Lương Hân
Lương Hân
3 years ago

Miền trung quê tôi sao mà buồn da diết cảm ơn tg bài thơ hay tuyệt vời

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

Hay

Scroll to Top