Bài Thơ: BAO LÂU RỒI SÀI GÒN CHẲNG CÓ ĐÔNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: BAO LÂU RỒI SÀI GÒN CHẲNG CÓ ĐÔNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

BAO LÂU RỒI SÀI GÒN CHẲNG CÓ ĐÔNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Bao lâu rồi Sài Gòn chẳng có Đông
Trời vẫn xanh, tia nắng hồng vẫn ấm
Chiếc áo len, ta khoác vào lạ lẫm
Sài Gòn yêu… chỉ mùa nắng, mùa mưa!

Biết giờ này mùa Đông đã đến chưa!?
Tháng Mười Hai cũng vừa qua trước ngõ
Khúc giáng sinh quyện theo từng cơn gió
Thấy lung linh từng góc phố tuyệt vời!

Chưa bao giờ Sài Gòn có tuyết rơi
Em đừng buồn hãy vui cười lên nhé
Cảm nhận Đông bằng vần thơ lặng lẽ
Chút xuyến xao cơn gió nhẹ… giao mùa!

Anh yêu em vào một ngày Đông xưa
Mấy mươi năm cứ ngỡ vừa mới đó
Tình mãi xanh và mãi luôn rạng rỡ
Nguyện thề nhau đến hơi thở cuối cùng!

Ngày 17. 12. 2018

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Như Đồng
Như Đồng
5 years ago

??❤️❤️ Thơ hay và lãng mạn lắm em trai .

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
5 years ago

Thơ hay lắm, hiền đệ! Chúc mừng bài thơ mới nha nha nha! (y) (y) (y)

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !

Trần Lan
Trần Lan
5 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc em mọi điều cát tường như ý nhè

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay
Chúc an lành vui vẻ nhé bạn hiền

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

CHÚC MỪNG SINH NHẬT VUI VẺ BẠN HIỀN ƠI

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi, chúc em cùng gđ đón giáng sinh vui vẻ đầm ấm nhé

Scroll to Top