Bài Thơ: BÃO GIÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÃO GIÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

BÃO GIÔNG
Thơ: Mạc Phương

Miền Bắc oằn mình chịu cơn thịnh nộ.
Mưa giông khắp nơi đổ xuống sập nhà.
Tiếng ai oán của dân nghèo xót xa.
Ông trời ơi…ông thật là tàn ác !

Cơn lũ quét khiến mẹ cha thất lạc.
Đứa con yêu quý hơn mạng của mình.
Chồng nhìn vợ chới với giữa tử sinh.
Mà bất lực lũ cuồng không thể cứu.

Cả bản làng xác xơ cùng gánh chịu.
Cảnh màn trời chiếu đất lạnh từng cơn.
Con bị đói khóc đòi mẹ ăn cơm.
Nỗi thống khổ …trời ơi ! sao kể xiết.

Môi trường sống do con người giết chết.
Để bây giờ nhận cái kết đau thương.
Trời thịnh nộ trút hết xuống dân thường.
Những tai họa….khó lường luôn khủng khiếp.

MP 21/7/2018
Ảnh internet

Bài Thơ: BÃO GIÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quehuong
Quehuong
5 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay và buồn! QH chúc MP…

Thông Văn
Thông Văn
5 years ago

Thơ rất thời sự , rất cảm động

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay lắm chị

Bạch Gia
Bạch Gia
5 years ago

Khổ đủ đường

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
5 years ago

Miền Trung năm nào cũng oằn mình chống lại lũ lụt thiên tai. Xin chia sẻ nỗi buồn cùng Miền Trung yêu dấu.

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
5 years ago

Xót xa quá MP à !

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
5 years ago

TRÁCH AI ?
Ông Trời chẳng tàn ác đâu ,
Bởi người vô cảm , làm đau khổ người .
Rừng đầu nguồn phá sạch rồi ,
Còn vài khoảnh nữa cho người ta thuê ,
Cát sông mặc sức hút về ,
Máu tham đâu biết bao nhà lở , trôi !
Môi trường ô nhiễm nơi nơi ,
Thực phẩm tẩm độc giết người không đau …

Ông Trời chẳng tàn ác đâu ,
Bởi người THAM quá làm đau lòng Trời !!!

Đinh Mùi
Đinh Mùi
5 years ago

Thật thương tâm đối với đồng bào nơi lũ lụt

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
5 years ago

Thương lắm tỷ ơi nhưng không biết làm gì chỉ buồn thôi

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Hay quá, buồn lắm

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Thơ rất hay! Thật thương cho người dân vùng lũ lụt!

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay, cảm động lắm .Chúc buổi tối vui vẻ.

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị tối vui vẻ ạ

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
5 years ago

Xúc động lắm Mạc Phương . Cầu mong cho mọi người nơi rốn lũ bình yên và sớm ổn định cuộc sống . Cám ơn Em .

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Thật đau lòng bạn yêu

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Bài thơ hay giàu nhân văn MP

TRÁCH AI

Đừng trách nhé người ơi đừng trách
Mưa bão là qui luật tự nhiên
Đã gây bao nỗi khổ triền miên
Cũng ở tại con người tất cả

Rừng đầu nguồn ra tay tàn phá
Sông suối thì lấp hết mưu cầu
Thủy điện ơi đâu phải nhiệm màu
Có khúc sông chặn ba bốn đoạn

Chính phủ cùng nhân dân chống hạn
Lại gồng mình chống lũ đi qua
Miền Bắc ơi -biết bấy nhiêu nhà
Hãy chung tay cùng nhau khắc phục
Chúc em gái đêm an lành –cảnh giác cao em còn mưa lũ vì còn đang áp thấp

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
5 years ago

Ở đâu vậy bạn ơi…

Hiên Lê Đinh
Hiên Lê Đinh
5 years ago

Gỗ về nhà quan, lũ lùa nhà dân .một nghịch cảnh thật buồn. ?

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

thiên tài mà em

Hiên Lê Đinh
Hiên Lê Đinh
5 years ago

Các quan lúc này đang ở đâu. ????? Tôi nhỏ bé chỉ chả bao giờ thôi xót xa

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn
5 years ago

Thơ đầy cảm xúc ban ơi .! Thương lắm đông bào vùng lũ

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
5 years ago

Thơ rất hay chị

Hạt Cát
Hạt Cát
5 years ago

Em ơi đâu phải tại trời.
Tại vì Thuỷ điện dở hơi đó mà.
Quy hoạch chỉ lợi cho ta.
Tổng thể thiệt hại kệ bà cho dân…

Khi nào tổng than ớ quảng ninh.
Suýt nữa thị trấn Đông triều đi luôn.???

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Thiên nhiên khắc nghiệt, thật xót xa.

Quang Tuấn
Quang Tuấn
5 years ago

Trả hiểu ha giang quê tôi có bị hok nứa. Muốn về luôn để đỡ đần mẹ mà không dề đc

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc ngủ ngon chị nhé

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật cảm xúc ý nghĩa lắm em gái ơi

Trần Thắng
Trần Thắng
5 years ago

Ngập tất cả…nhiều bò trâu chết đuối
Lũ ào ào…mọi con suối kéo về
Nhìn mà đứt ruột tái tê
Mong sao mưa tạnh, bộn bề qua mau.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Ý nghĩa lắm bạn

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
5 years ago

Môi trường sống do con người giết chết.
Để bây giờ nhận cái kết đau thương.
Đúng vậy em.

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Thơ hay rất cảm xúc hình ảnh chân thực buổi tối nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Phạm Lợi
Phạm Lợi
5 years ago

Bài thơ rất hay ý nghĩa! Môi trường cả nước Hải Phòng nằm trong đó hệ thống thoát nước quá kém, không có ai phụ trách về tài nguyên môi trường…!? Tại sao tôi nói vậy bởi có như không?!

Dinh Nguyen
Dinh Nguyen
5 years ago

mỏ

Vinh Tran
Vinh Tran
5 years ago

Thương quá

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Bài thơ rất cảm xúc bạn ạ.
Thương đồng bào lũ lụt quá

Dung Bui
Dung Bui
5 years ago

Gan nha em cũng ngap the sao

Scroll to Top