Bài Thơ: BAO GIỜ GẶP LẠI ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BAO GIỜ GẶP LẠI ? (Tác giả: Mạc Phương)

BAO GIỜ GẶP LẠI ?
Thơ: Mạc Phương

Gửi anh cả ánh hoàng hôn
Mà em đã cất trong hồn thời gian.
Đường tơ đứt nhịp cung đàn
Nốt trầm nốt bổng gian nan chợ đời.

Đêm khuya bạn với sao trời
Với trăng với gió với lời yêu thương.
Ánh trăng bàng bạc trên nương
Sáng soi những bước dặm trường đã qua.

Bóng đêm nhàn nhạt màu hoa
Hình như đẫm giọt sương sa ân cần.
Thoáng trông hình bóng trước sân
Ngỡ như ai đó tần ngần đến thăm.

Cuối tuần sao lạnh căm căm
Nụ cười héo hắt xa xăm đợi chờ.
Hanh hao cả những vần thơ
Năm canh khắc khoải…bao giờ mới thôi ?

Tự nhiên mằn mặn bờ môi
Xuyến xao lỡ nhịp bồi hồi trong mơ.
Biết rằng cái phút tình cờ
Dấu in còn mãi…biết giờ nào nguôi ?

Cách chia một khoảng xa xôi
Để em thổn thức…tim côi nghìn trùng
Con đường dặm nhớ mông lung
Bao giờ mình mới tương phùng…anh ơi ?

MP 8/9/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Thơ và hình ảnh rất đồng điệu và sâu sắc…

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Thơ em tha thiết từng lời
Tiếng khoan tiếng nhật bồi hồi trong mơ
Than ôi-cũng chỉ là thơ
Sơn khê ngàn dặm bao giờ gặp nhau

Bài thơ hay nồng nàn chúc em bgày nghỉ nhiều niềm vui hp MP

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lạ lùng không còn gì khác chúc mừng Mạc Phương

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Tuyệt vời!

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt lắm em chiều…

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn ạ.

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay.Cảm Ơn.

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

bài thơ hay lắm chị yêu ạ ảnh rất đẹp em chúc chị chiều ct nhiều niềm vui yt hp

Lê Đức Mạnh
Lê Đức Mạnh
4 years ago

Thơ hay tình cảm đong đầy quá người ơi

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Hay quá em iu ,

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Rất hay em nha!…Chúc ngủ ngon.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…muốn về như đũa có đôi
Hai đầu xa nhớ bồi hồi trong mơ
Về bên thả mộng tình khờ
Ngắm trời ngắm đất cho mơ mặn nồng
Bên nhau ngắm mắt môi hồng
Bõ ngày xa cách ngóng chông từng chiều
Hãy chờ anh nhé nàng yêu
Mai ngày kề cận mỗi chiều sánh đôi…

Hì hì thơ hay tặng hoa nè

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt, chúc mừng!

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Hay lắm em tôi

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Thơ hay lắm tỷ iu

Nguyễn Lành
Nguyễn Lành
4 years ago

Hay qua

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Hay quá Phương Mạc.

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay!

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Thơ hay lắm.!

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Rất hay

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Xinh hii

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay.

Trần Thị Kim Lien
Trần Thị Kim Lien
4 years ago

Bài thơ hay mà ngọt ngào trong nỗi nhớ thương da diết! Ngôn từ được cấu tạo trên nền văn học nghệ thuật! Thật là 1 bài thơ hay !xin chúc mừng tg

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm.Cảm ơn.

Phong Duy
Phong Duy
4 years ago

Thơ hay

Tình Văn Thiên
Tình Văn Thiên
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, chúc buổi tối vui vẻ

Quang Lam
Quang Lam
4 years ago

Vần thơ em quá ngọt ngào
Đọc mà cứ thấy nôn nao cõi lòng…!

Scroll to Top