BÃO CẤP BA
Thơ: Mạc Phương
( Thơ vui )
Thiu thiu mơ ngủ giật mình.
Vì tin thời tiết bão lòng cấp ba.
Hôm qua còn ở rất xa.
Mà nay đã giật nhà ta đùng đùng.
Trên phây bạn hữu tưng bừng.
Nhà em lặng ngắt cả rừng sương giăng.
Nghĩ mãi chẳng có bài đăng.
Một mình thơ thẩn giận trăng giữa trời.
Sao người ban tặng cuộc đời.
Công bằng chẳng có đầy vơi nỗi buồn.
Có người dòng nước mắt tuôn.
Cả đời cực nhọc trong khuôn bọt bèo.
Có người cuộc sống gieo neo.
Sáng lo bữa tối chống chèo nuôi con.
Có người tuổi hãy còn son.
Vì tình sầu héo mỏi mòn tuổi xuân.
Cũng là một kiếp giai nhân.
Người ăn chẳng hết người lần chẳng ra.
Bão đã giật đến cấp ba.
Thôi thì gắng gượng cho qua đận này.
Ai ơi….nơi ấy có hay.
Sơn khê nghèo khó oán thay ông trời.
Thuyền nan một kiếp ở đời.
Trải qua giông gió nói lời thẳng ngay.
Nhà em facebooks còn đây.
Mong anh hãy đến xum vầy cùng em
( PH 18/3/2016)
Ảnh: sưu tầm
Bão gì mà dữ vậy ta.
Mới cấp 3 thôi đã dật đung đung.
Bão còn ở cuối chân trời.
Mà ta cứ ngỡ bão về tới nơi.
Ta ngồi nghĩ mãi ko ra.
Chẳng phải bão trời, mà là bão lòng… hihiji. Bão lòng mới cấp 3thôi mà khủng khiếp quá. Ko biết cấp 10 thì sao đây.
Thơ hay bạn ạ. Chúc buổi chiều vv và hp nhé
Sao toàn thơ buồn vậy em?
hay
Troi bạn hay ghê
Hay hay quá hihi
Thơ hay lắm
P.H rât hay .Tho cang viet cang hay
A Mập coi chừng tường nhà sập đấy nhé
Làm gì mới bão cấp ba
Mà em đã sợ… kêu la quá trời
Trên fay sống ảo.. khác đời
Vui thì ta book… toàn lời…dễ nghe
Seo được mấy vụ đâm xe..
Của ai không biết.. để nghe lời bình..
Rồi lại mấy chuyện linh tinh…
Hoa khôi.. hoa hậu.. cuộc tình.. dở dang..
Không vui… không buồn.. thì ” phang”
Giật gân vài chuyện.. cả làng.. fay ..” điên”
Bảo đảm bão nổi lên liền
Không dưới cấp 9 ..ta liền đổi “nêm”
Đợi khi mọi việc đã êm
“Níc” mới ta lập.. đến đêm lại …vào..
Cùng em ..chém gió..tào lao
Đến khi thúc dậy.. “bão” sao đâu rồi!!!
Hihiii !!!
Bão cấp 3 thôi . Chứ vượt cấp là nguy PH.hihi
Rất hay
Cho địa chỉ cụ thể,chuẩn bị sẵn phiếu tạm trí dài hạn và chỉnh trang sắc đẹp…. chờ anh.
Sống động
Bão lòng em ,mới cấp ba . Bão anh cấp tám…chu choa nó quần …- chúc em một ngày tốt lành !
Em phải nói thật đó nha, không thì… thì nhà em sáng nhất việt nam đêm nay… hehe.
Thơ hay tuyệt
Hay ghê nha chị iu ơi. Chúc c ngon giấc.
Dep qua di a
Tho hay … chuc e ngay cuoi tuan day thang hoa …stac nhieu tho nhe.
Bão số 3 chứ cấp 3 chỉ gọi là gió thôi em-mà bão ở ngoài ko sợ bằng bão lòng-mong em hãy vui nhé BLT
Nhà thơ mơ thật đẹp nhé
Hay qua
Rât hay chuc ban cuôi tuân vui ve
Vui vui!
Canh dep th9 hay chuc ban chieu vui
Bảo kia còn biết mà phòng
Bảo lòng chợt đến biết phòng làm sao
Chúc chị ngày cuối tuần an vui nhé chi
Hí hí hí hay hay
Không sao cả! Trên cấp 12 mới sợ !
Ok.người ăn k hết ke lần k ra…!
Hay,”Có người tuổi vẫn còn son.
Vì tình sầu héo mỏi mòn tuổi Xuân”.
-bão đời phòng chống còn qua
bão lòng dận dữ -bằng ba bão đời
sợ nhất bão phụ nữ
chúc em ngày nghỉ cuối tuần an vui 18/3 /2017
Buổi tối ấm áp yêu thương.
Tuyệt quá.
Thơ hay quá em ơi!
Chúc em buổi tối luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an!
Rất tuyệt vời chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ nào em viết củng hay
Mạc phương ơi !
Chúc bạn đêm vv nhé
Hay lắm em.Mà bão trời xuất hiện theo mùa.Bão lòng xuất hiện bất ưng lúc nào.