Bài Thơ: BẰNG LĂNG VẪN TÍM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẰNG LĂNG VẪN TÍM (Tác giả: Mạc Phương)

BẰNG LĂNG VẪN TÍM
Tác giả: Mạc Phương

Bằng lăng tím bắt đầu nở rộ
Thu dịu dàng trên phố vùng cao
Hiếm hoi những phút ngọt ngào
Bình tâm ngắm cảnh gửi trao hương đời.

Sự im lặng không mời cũng đến
Vòng thời gian giống hệt như nhau
Mỏi mòn chờ đợi một câu
Tâm tư san sẻ cùng nhau hỡi người.

Bài thơ ấy nửa đời nung nấu
Bị cách ngăn bởi giậu mùng tơi
Mà sao luôn nhớ nụ cười
Người dưng khác họ chưa lời yêu thương.

Bước chầm chậm trên đường phố cũ
Biết khi nào gom đủ tự tin
Trái tim trân trọng giữ gìn
Sắc bằng lăng tím kiếm tìm hương yêu.

MP 20/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tửu Giang
Tửu Giang
3 years ago

Thơ hay , ảh đẹp lắm

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
3 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi, em chúc chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp , chúc mừng em gái nhé !

Quang Hợp
Quang Hợp
3 years ago

Cô nữ sinh hồn nhiên tươi trẻ thế
Sao mái nhà ngói cũ lại.. ngồi lên!?

Khoa Pham
Khoa Pham
3 years ago

Thơ hay lắm chị yêu.

Trương Trườngvan
Trương Trườngvan
3 years ago

Thơ của bạn đẹp đẽ hoàn hảo quá

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm. Chúc buổi chiều an lành vui vẻ…

Phuong Nguyen Van
Phuong Nguyen Van
3 years ago

Tuyệt vời lắm

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
3 years ago

Bài thơ hay và ảnh đẹp, cm chị

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
3 years ago

Bài thơ tuyệt lắm chị yêu ơi ảnh rất đẹp em chúc chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nha

Tâm Lương
Tâm Lương
3 years ago

Rất hay bạn ơi.

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay,đẹp……. Cảm ơn.

Đinh Mùi
Đinh Mùi
3 years ago

Ảnh đẹp

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị chúc chị ngủ ngon

Cuong Dang
Cuong Dang
3 years ago

Hay quá

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
3 years ago

Rất hây bạn ơi

Phương Mạc
Phương Mạc
3 years ago

MP xin cảm ơn anh chị, bạn bè và các em đã đồng hành động viên khích lệ trang thơ Phương Mạc. Kính chúc bạn bè thi hữu nhiều sức khỏe bình an và hạnh phúc ạ.

Hải Đăng
Hải Đăng
3 years ago

tuyêt bút tho hay anh đẹp

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Chúc mừng em

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Vẫn là màu tím …
Vẫn chờ đợi,vẫn nhớ nhung không bao giờ thay đổi
Tuyệt vời quá …PM…

Vũ Hải Đăng
Vũ Hải Đăng
3 years ago

hay quá đi

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Ảnh xinh thơ hay Phương Mạc em!

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
3 years ago

Thơ hay lắm muội

Van Thai Ta
Van Thai Ta
3 years ago

Chúc mừng em

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Thơ hay lắm chị iu ah

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

HOA BẰNG LĂNG TÍM

Anh vẫn thích hoa Bằng lăng màu tím
Thật dịu dàng mang đậm chất thủy chung
Thật an bình một tính cách ung dung
Trong cuộc sống không cùng điều rắc rối

Mang cho đời trọn niềm vui sớm tối
Chẳng kiêu kỳ , không một chút làm kiêu
Ai thấy rồi , cũng muốn gửi tình yêu
Hoa của núi , của những điều hẹn ước

Bằng lăng tím sống nghĩa tình sau trước
Nơi phố phường đâu mất vị cao sang
giũa núi rừng trội màu tím tỏa lan
Hương đồng nội giọt sương tan càng tím

Bằng lăng tím hay là người áo tím
Bông hoa cài làm bịn rịn lòng ai
Nét dịu dàng , giọt sương lúc ban mai
Long lanh sáng , mái tóc dài ai thả

Bắng lăng tím khi về chiều bóng ngả
Mơ mộng bay làn sương tỏa màu mây
Màu hoa rừng bao người đặng ngất ngây
Hoa màu tím bao tháng ngày hẹn ước

Scroll to Top