Bài Thơ: BẰNG LĂNG BẾN HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

BẰNG LĂNG BẾN HẠ
Thơ: Mạc Phương

Bởi vì day dứt bâng quơ.
Gửi bầu tâm sự trong thơ mỗi ngày.
Chưa lần găp mặt cầm tay.
Nhưng mà như thể đời này tâm giao.

Muộn màng môi thắm má đào.
Những mong năm tháng gửi trao chân thành.
Thời gian vôi vã qua nhanh.
Tình như sương khói tan tành rụng rơi.

Chiều nay bến hạ vắng người.
Con đò cô lẻ nụ cười hoàng hôn.
Bằng lăng nặng nợ tâm hồn.
Tím màu nhung nhớ bồn chồn người đi.

Ve ca khúc nhạc lâm ly.
Dường như tiếc nuối một thì xuân qua
Chỉ là người lạ thôi mà.
Vô tình gặp gỡ lướt qua trong đời.

Tặng nhau đôi chút nụ cười.
Mà sao không thể quên lời xuyến xao.
Ngẩng đầu hỏi nhỏ trời cao
Chân mây mặt đất bến nào có nhau ?

MP 21/5/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Toán Bùi
Toán Bùi
5 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng thi

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Hay lắm chúc mừng em nhé

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Ước gì anh biến thành sao
Để cho em ngắm vì sao trên trời
Xa nhau cho gửi đôi lời
Cho lời xao xuyến cả đời bên nhau
Cho giọt lệ đổ chân trâu
Âu là duyên số qua nhau vội vàng
Thơ hay tặng hoa

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
5 years ago

Hay lắm

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi chiều vv hf nha hjhj

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi chiều thật an lành hạnh phúc

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt lắm bạn buổi chiều vui vẻ nha

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé bạn hiền

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Tuyệt vời em yêu

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
5 years ago

Thơ hay quá em gái

Lê Hiền
Lê Hiền
5 years ago

Hay quá đi

Viet Quoc Nguyen
Viet Quoc Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời

Định Mệnh
Định Mệnh
5 years ago

Dù chỉ là một lời nói chưa một lần gặp mặt nhưng không sao quên được. Thật là tuyệt…!!!

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Chân trời xa độ chiều giăng
Chân tình quý tím hoa bằng lăng pha
Chân dung sương phủ đêm sa
Chân Tâm thi sĩ khéo hoà vầng trăng

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu tối vv nhé

Trần Thắng
Trần Thắng
5 years ago

Lục bát rất ngọt ngào

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá !

Phuoc Hanh
Phuoc Hanh
5 years ago

Em kam tho hay qua

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời em gái ơi.

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm em ơi

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Rất hay bạn ơi.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Bài thơ hay lắm lun.

Mạnh Đức
Mạnh Đức
5 years ago

MÀU TÍM BẰNG LĂNG !

Bằng lăng tim tím thuỷ chung
Để lòng anh nhớ đi cùng tháng năm
Đôi mày đẹp thể lá răm
Tương tư vẫn tỏ như rằm trăng treo

Ngẩn ngơ hồn đã mang theo
Màu hoa đẹp lắm gió reo nắng hồng
Thời gian kí ức trong lòng
Tưởng rằng nhạt hết vẫn nồng nhớ thương

Chiều nay sợi nắng vấn vương
Còn đò bến Hạ vô thường nhớ ai
Bằng lăng màu tím u hoài
Thời gian trôi chảy vẫn dài nguyên trinh

Màu hoa nặng nghĩa nặng tình
Dù rằng xa cách lung lình trong chiều
Vần thơ ai viết anh yêu
Dù rằng chưa gặp mà xiêu tấc lòng …!

MĐ !

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
5 years ago

Thơ hay

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
5 years ago

Chúc em vvhp.

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Chúc đêm ngủ ngon chị nhé

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ rât hay hinh ảnh gép sống đông chúc mp luôn xinh va thơ hay

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá
Trên cả tuyệt vời

Phạm Ngoc Thanh Anh
Phạm Ngoc Thanh Anh
5 years ago

Thơ hay .Ảnh đẹp mê hồn

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Chúc em đẹp mãi nụ cười trên môi
Ngẩng đầu xin hỏi ông trời
Chân may mặt đất gặp người được không
Chúc em vạn điều tốt đẹp

Hoi Phan
Hoi Phan
5 years ago

Hay quá

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
5 years ago

?????????????????????

Scroll to Top