Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BÂNG KHUÂNG THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng mười hai khi nắng ngả chiều tà
Dương cầm phím ngân nga bài tình khúc
Trong gió thoảng nồng nàn hương hoa cúc
Gửi tặng nhau muôn câu chúc yên bình

Tháng mười hai tia nắng mới bình minh
Sương nhẹ trải lung linh trên sắc lá
Nghe nhịp thở thời gian trôi rất lạ
Xuân sắp về trên khắp ngả quê hương

Tháng mười hai vang khúc hát nghê thường
Gió xao xác cuối con đường lá rụng
Mây xõa tóc giữa khung trời lơ lửng
Cây nẩy mầm thêm những chiếc lá non

Tháng mười hai trên lối cũ vẫn còn
Bao kỷ niệm duyên ta tròn mộng ước
Giữa bề bộn dòng người đi xuôi ngược
Ta nồng nàn nắm tay bước cùng nhau

Tháng mười hai cau thắm mãi bên trầu
Xây mộng ước bền lâu bên nhau mãi
Đông qua ngõ…Xuân ấm nồng trở lại
Cánh hồng đào bên mai thắm mừng xuân!

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Thơ hay lắm, ngày mới vui vẻ an lành và hạnh phúc nhé bạn

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Thơ hay quá. Chúc tg luôn vui vẻ

Giang Nam Tử
Giang Nam Tử
7 years ago

Cảm xúc tháng mười hai rất tuyệt em ơi!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

hay quá em à

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Hay lắm nè, nàng ơi
Thật sâu lắng và cảm xúc
Chúc người đẹp ngày mới vui vẻ

Sông Lam
Sông Lam
7 years ago

Tháng 12 tha thiết lắm Tím Lăng Bằng

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Tháng mười hai vẫn còn đang bỏ ngỏ
Bài thơ tình dang dở đó em ơi
Nhớ thương ai mà nhuộm tím chân trời
Hơi se lạnh nghe nỗi lòng giá buốt

Đông chưa tàn sao vội vàng giã biệt
Lá bàng già vẽ lên cả chiều say
Hình như xuân vừa thấp thoáng đâu đây
Mầm chồi non bỗng trở mình thức giấc

Bài thơ hay quá chị họa vui có lẽ chị phải viết hoàn chỉnh một bài giã biệt t12

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Tháng mười hai đã vương mùi gió mới
Cây nẩy mầm cho những chiếc lá non
Thoảng đâu đây không khí lạnh vẫn còn
Mùa xuân đến mang niềm vui cho vạn vậtt
DT thương chuc các bạn nhiều niềm vui đầy yêu thương hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Hai
Tím cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc buổi trưa an lành vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Võ Cẩn
Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh luôn vui khỏe bình an anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Giang Nam Tử
Tím em cảm ơn anh nhiều ạ, buổi trưa ấm áp an lành anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Hải Phạm Thị
Cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị buổi trưa an vui nhé

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Tháng mười hai, năm đã cùng tháng tận
Thời gian trôi hối hả một chu kỳ
Ba trăm sáu lăm ngày là mấy
Đông dần tàn còn lại những bâng khuâng

Có ai đếm đã bao lần thức ngủ
Bao bước chân lầm lủi nẻo đường trần
Vui là bao, buồn là mấy nỗi
Còn, mất những gì trong cuộc thế nhân

Tháng mười hai thấp thoáng bóng mùa xuân
Đang dè dặt bước lần từng bước nhỏ
Mây dần vén khoảng không gian hé mở
Ta lắng nghe buồn ập xuống nơi này

Tháng mười hai ta nhẫn đếm trên tay
Những ân tình rụng rơi vào năm tháng
Chợt nhận ra để nghe hồn chuếnh choáng
Có còn gì chiếc lá cuối cùng rơi!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Kao Bình
Em cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh buổi chiều ấm áp, yêu thương, vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn chị Phú Sĩ nhiều ạ, chúc chị buổi chiều đong đầy yêu thương nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Deanna Hong
Tím cảm ơn bạn nhiều lắm, chúc bạn luôn thật nhiều niềm vui hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Sông Lam
Em cảm ơn anh, chúc anh buổi chiều ngập tràn yêu thương, hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Xuân Huệ

Tím em xin cảm ơn nhiều ạ, chúc anh buổi chiều an vui anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn chị iu Nga Pham nhé, chúc chị buổi chiều đầm ấm vui vẻ bên gđ chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Đức Hưởng
Tím cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn buổi chiều vv, hp nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tím cảm ơn Phương Huỳnh đã luôn cùng đồng cảm nhé, chúc bạn mình buổi chiều yêu thương, hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Hao Tran

Tháng mười hai tiễn đông buồn man mác
Mây cuối trời bàng bạc sắc chiều vơi
Đón xuân sang em nhắn nhủ đôi lời
Năm sắp hết đón xuân tươi rạng rỡ

Em cảm ơn chị iu nhiều lắm, chúc chị buổi chiều an vui nhé chị

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Cô Dang Tran
Con cảm ơn cô nhiều ạ, con chúc cô luôn vui khỏe bình an cô nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Sinh Hoang
Em cảm ơn anh đã ghé và tặng em những vần thơ hay ạ, em chúc anh buổi chiều an vui anh nhé

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
7 years ago

THÁNG MƯỜI HAI

Tháng Mười Hai tình dâng tràn con phố
Chờ Xuân về đôi lứa dệt mùa yêu
Buổi tàn Đông hoa chớm nụ mĩ miều
Tình viên mãn thoả bao điều mong đợi

Tháng Mười Hai ủ men nồng năm mới
Cho Xuân về phơi phới những chồi xinh
Cho uyên ương sảnh bước đẹp duyên tình
Cho hạnh phúc hóa thành như mong ước

Tháng Mười Hai trên phố chiều em bước
Đợi anh về nguyện ước dệt tình xuân
Anh có hay em vẫn cứ nhắc thầm
Sang năm nhé đầu Xuân mình đám cưới

Tháng Mười Hai anh ơi giờ đã tới
Về nghe anh em đang đợi anh nè
Cho miếng trầu cánh phượng thăm duyên quê
Cho hạnh phúc vẹn lời thề đôi lứa

Tháng Mười Hai thắm tình ta chan chứa
Ôi tình yêu muôn thuở mãi ngọt ngào

Hồng Lĩnh
Đắk Lăk 29 Chạp Binh Thân

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hồng Lĩnh Nguyễn
Bài thơ thật tuyêt vời, BLT cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn buổi tối an vui, hạnh phúc

Scroll to Top