Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG THÁNG HAI…! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG THÁNG HAI...! (Tác giả: Phú Sĩ)

BÂNG KHUÂNG THÁNG HAI…!
Thơ: Phú Sĩ

Gửi về anh tình xuân thắm tháng hai
Nơi cánh bướm còn mơ say giấc muộn
Phía mặt trời hoàng hôn chưa kịp xuống
Cánh chim xa hoang tưởng lối quay về

Gót chân người lặng lẽ phía chiều quê
Nơi kỷ niệm còn đê mê nỗi nhớ
Nơi tình xuân khép hờ bên song cửa
Nụ cười còn ẩn chứa những bâng khuâng

Tháng trả về những thơ thẩn nhớ nhung
Cơn bão lòng còn chập chùng sâu thẳm
Ta phiêu diêu giữa buồn vui đằm thắm
Khắc khoải chờ từ một chốn xa xăm

Gửi về người nhịp thở của tháng năm
Vùng mờ ảo lặng thầm chưa đánh thức
Nơi giai điệu chiều xưa còn ray rứt
Thuở bốn mùa chỉ ẩn dật thời gian ….

Tháng hai về trên lối nhỏ thênh thang
Ta tan chảy ngỡ ngàng không định hướng
Có nỗi niềm còn vấn vương hy vọng
Có tình yêu lối mộng thuở ban đầu …

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái..chúc vui

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Hay lắm

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt em gái ơi
Chúc em

Mac Nhung
Mac Nhung
7 years ago

Hay quá ạ

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
7 years ago

Hay quá

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Bài thơ rất hay

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ rất hay em ah

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất tuyệt vời

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt vời quá đi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

CHÀO THÁNG HAI

Gom xuân tình em gửi hết tháng hai
Bình minh rạng sương cài trên hoa thắm
Khoảng trời nhỏ ngát một màu xanh thẳm
Dạo phố phường tay em nắm bên anh

Khúc tình thơ xây ước mộng an lành
Nghe rộn rã trên cành chim gọi bạn
Mây lơ lửng phía cuối trời tím rạn
Hót vang lừng đôi cánh nhạn tìm nhau

Chào tháng hai xuân tươi thắm muôn màu
Câu chúc tặng mãi đẹp giàu hạnh phúc
Mùa bội thu lúa trên đồng vàng rực
Tiếng khoan hò trống giục tiếng rền vang

Tháng hai ơi! Hoa chen lá dịu dàng
Mai đua nở mênh mang chiều phố thị
Xuân về tới mang theo nhiều hương vị
Tết đậm đà tri kỷ ấm vòng tay

Chào tháng hai…xuân tươi đẹp sum vầy
Chồi lộc nhú hàng cây bừng tỉnh giấc
Mây níu gió mang mưa về giăng mắc
Cho cây chồi áo mặc tựa nàng tiên

Chào tháng hai…xuân đến khắp mọi miền
Chúc bè bạn luôn bình yên vui vẻ
Một năm mới an khang nhiều sức khỏe
Lộc đầy tay bạn nhé đón xuân hồng.

Thơ hay lắm chị iu

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ ơi hihi

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Hay…
Chúc nàng vui nha Phú Sĩ

Phuc Hoang
Phuc Hoang
7 years ago

Hay qua ..dam duoi qua..chung thuy qua..mong e hp!!!!!!!

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ rất hay

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay quá em.

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Buồn:
Thơ và người em chia 2 hướng . Tương tưởng nào em dệt nên thơ. Câu mộng mơ thương nhớ đợi chờ. Câu khắc khoải đau đới lắm đổi
Người của em sao nông nổi
Vẫn ồn ào như chợ nổi đò đông

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Mở tin nhán

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Trả về em tình thơ thẩn tháng hai
Thêm chũt nẵng chút hương xuân đồng nội
Nơi phương ẫy bính minh đang mời gọi
Người đã xa sao gieo rắc u sầu
Trả cho người nhưngi kỷ niệm đê mê
Những năm tháng đong đấy thương nhỡ
Đã ra đi là lần gian dở
Xít làm gì cái thủơ ngây ngô

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

“Tháng hai về trên lối nhỏ thênh thang
Ta tan chảy ngỡ ngàng không định hướng
Có nỗi niềm còn vấn vương hy vọng
Có tình yêu lối mộng thuở ban đầu…”
Hay lắm Phú Sĩ ơi !

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Chúc Phú Sĩ luôn vui…

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Hay lắm bạn à! Loan đọc thấy vừa hay vừa ý nghĩa! Tuyệt vời!?

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Thơ hay

Scroll to Top