Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÂNG KHUÂNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng năm đã về trước ngõ.
Bằng lăng nở rộ ngoài sân.
Hương sen nhẹ bay trong gió.
Tháng tư rời gót tần ngần.

Hè sang trên cành phượng đỏ.
Chợt nghe một tiếng ve ngân.
Tháng năm anh ơi có nhớ.
Mùa thi đang đến rất gần.

Khi xưa anh rời gác trọ.
Xa em người bạn gái thân.
Lời yêu chúng mình chưa ngỏ.
Vì ai mắc cỡ ngại ngần.

Rồi mình xa nhau từ đó.
Chưa gặp nhau lại một lần.
Phải chi chúng ta gặp gỡ.
Cho mình thoả mộng ái ân.

Mỗi lần hè sang phượng nở.
Nhớ ai em thấy bần thần.
Nhớ mối tình xưa dang dở.
Trong lòng chợt thấy bâng khuâng.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 03/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bình An
Bình An
7 years ago

Thơ hay quá anh ơi… em kính chúc anh ngủ ngon

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
7 years ago

Thơ hay hoạ đẹp lắm a!

Tuyết Bạch
Tuyết Bạch
7 years ago

“Bâng khuâng ta đợi em
Cánh hoa vàng trước ngõ…”

NĐH thơ nào cũng rất hay.

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

rất thích nội dung nầy quá hay chúc Nguyển Đình Huân một đêm bình an hp

Hoàng Hải
Hoàng Hải
7 years ago

CẢM TÁC
BÂNG KHUÂNG
Đọc bâng khuâng của ngưòi
Mà thấy dạ mình cũng bâng khuâng
Hơn ba mươi năm trời có lẻ,
Khi hè về phượng đỏ khắp nơi nơi
Tiếng ve kêu rộn rã những đêm hè

Chong đèn dầu ôn thi trong góc lớp
Có đứa cúi gần tóc cháy khét ghê
Thi tốt nghiệp đứa nào cũng sợ
Nhưng cũng nghịch như quỷ sứ

Vẫn trèo rào trốn học đi chơi
Vẫn hái trộm quả xanh lẫn quả chín các nhà
Trên bảng thầy giảng, có đứa
Dưới vẫn giấu truyện trong ngăn bàn
Cắm cúi đọc để chiều nay còn trả

Vẫn lén trao nhau những dòng nhắn nhủ
Và chia nhau nắm bỏng trong tay
Và trong lớp đã có những đôi
Bối rối nhìn nhau
Nhưng ra chơi mặt lạnh như tiền

Ta chia tay nhau mùa hạ ấy
Như chim sổ lồng bay khắp muôn phương
Ở nơi xa lòng vẫn vấn vương
Khi Phố phường và sân trường
Rợp màu phượng đỏ
Tiếng ve lại ngân rộn rã suốt đêm hè.

Vẫn nhớ ai khi xa ta ngày ấy
Đến bây giờ họ sống ra sao
Có khi nào chợt nhớ tới ta không?
HOÀNG HẢI 02/5/2016

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.

Nguyen Nga
Nguyen Nga
7 years ago

Tho rat hay

Tuyết Bạch
Tuyết Bạch
7 years ago

Hoàng Hải đối thơ cũng hay và thực tế của tuổi học trò làm cho ta cứ hoài niệm về tuổi thơ và ta cũng rất thích những câu cuối cùng những tình cảm bạn bè dành cho nhau,cảm ơn Hoàng Hải,chúc bạn vui vẻ hạnh phúc sau kỳ nghỉ lễ.

Toi La Toi Nguyễnle
Toi La Toi Nguyễnle
7 years ago

Đọc bài thơ như mình trẻ lại cảm giác thời học trò vội vàng ưa về chợt đến chợt đi rất nhơ cảm ơn nha thơ

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Hay lắm anh!

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
6 years ago

Thơ hay lời thơ thật dễ thương .

Mai Ng
Mai Ng
6 years ago

Hôm qua em đi họp lớp nhớ lại tuổi học trò đẹp biết bao giờ đọc thơ của anh Huân và thơ đối của Hoàng Hải thấy trong lòng bâng khuâng xao xuyến ,cảm ơn hai tác giả đã cho em được thưởng thức những món ăn tinh thần thật tuyệt vời

Scroll to Top