Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG PHỐ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG PHỐ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BÂNG KHUÂNG PHỐ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Phố trầm buồn từ khi vắng xa anh
Lá úa rụng trơ cành đau nhựa ứ
Bàng lá đỏ đứng cuối đường tư lự
Chờ người đi viễn xứ tận cuối trời

Bước chân về lối cũ nhặt hoa rơi
Nhớ kỷ niệm một thời đan hạnh phúc
Nụ hôn ấm tim hòa chung rạo rực
Vẫn còn đây ký ức chẳng phai nhòa

Phút giao mùa lần nữa lại chia xa
Họa mi cúc hiên nhà đua nhau nở
Lặng nhìn ngắm dấu vào lòng nỗi nhớ
Anh chưa về góc phố cũng bâng khuâng.

BẰNG LĂNG TÍM
20/ 9/2018

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chieu Truong
Chieu Truong
5 years ago

Hay lắm em

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Rất hay em gái iu.ngày mới vui vẻ

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Thơ hay em yêu

Trần Hữu
Trần Hữu
5 years ago

Rất hay. Chúc mừng em!

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Hay lắm em ơi

Đức Trần
Đức Trần
5 years ago

Thơ hay lắm em gái ơi

Nguyễn Văn Lộc
Nguyễn Văn Lộc
5 years ago

Lại một bài thơ hay
Chúc Bắng Lăng Tím ngày mới vui vẻ nhé

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm, bức ảnh thật đẹp em Tím ạ.

Nguyễn Thị Nhờ
Nguyễn Thị Nhờ
5 years ago

Thơ thì hay,cảnh lại buồn em ạ

Nguyễn Quang Long
Nguyễn Quang Long
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt luôn chị ơi

Dai Tran
Dai Tran
5 years ago

Thơ hay quá, ngày mới tốt lành vui vẻ em nhé Bắng Lăng Tím

Binh Son
Binh Son
5 years ago

Bài thơ hay, lắng đọng

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá em

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm chị iu

Sông Lam
Sông Lam
5 years ago

Bài thơ trầm lắng , cx . Hay lắm em BLT

Lê Huyền
Lê Huyền
5 years ago

Thơ hay em gái ơi
Chúc mãi trẻ đẹp hạnh phúc và nhiều cảm hứng nha

Anh Tuan Nguyen
Anh Tuan Nguyen
5 years ago

Rất cảm xúc!
Chúc em ngày mới có nhiều niềm vui nhé!

Loan Mai
Loan Mai
5 years ago

Chị ơi.jay quá

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

?? NHỚ EM ??

Anh cũng buồn từ khi vắng xa em
Nhớ hình bóng khát thèm tay nắm chặt
Bao kỷ niệm làm hồn tôi đau thắt
Biết khi nào gặp mặt hỡi em yêu.

Ước gần nhau để cứ mỗi buổi chiều
Lại đưa đón cùng phiêu bên góc phố
Tâm trạng ấy biết làm sao thổ lộ
Chỉ dặn lòng phải cố gắng mà thôi.

Vì giờ đây hai đứa đã xa rồi
Em đi khuất mình tôi đang thổn thức
Đã qua hết những ngày hè nóng nực
Nhớ thương hoài đau nhức cả buồng tim.

Ngày 20/9/2018.
Góp vui cùng em gái nhé !

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm đó em

Anh Hai
Anh Hai
5 years ago

Em. thơ hay cảnh đẹp em.

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Thiệt hay và sâu lắng lắm nè người đẹp ơi

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay Bắng Lăng Tím. Ngày mới thật nhiều niềm vui bạn nhé!

Thụy Đông
Thụy Đông
5 years ago

Hay quá chúc mừng em gái ?

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm Tím

Thu Hằng
Thu Hằng
5 years ago

Em yêu thơ chị!
Chúc chị yêu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an mỗi ngày ạ!

Lang Tu Tran
Lang Tu Tran
5 years ago

Thơ BLT vẫn vậy…
Rất hay mà trầm buồn!

Lê Thành Được
Lê Thành Được
5 years ago

Thơ hay lắm chúc em cùng gia đình buổi chiều vv hp

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
5 years ago

Hay wa nhà thơ ơi

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Tho em hay lam

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
5 years ago

Tuyệt vời chi iu

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt em ơi

Trần Hữu
Trần Hữu
5 years ago

Xướng họa đều hay.
Chúc mừng các thi nhân.
Chúc em vvhp!

Bắng Lăng Tím

Tình Thơ Thường Lê
Tình Thơ Thường Lê
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Mung Nguyen
Mung Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em ưi

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Thơ e luôn ngọt ngào lg mạn hay quá e ơi

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời e
Ngày cuối tuần ngọt ngào hp e nhé .

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Thơ hay buồn man mác

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
5 years ago

Thơ xh hay lắm Em.

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
5 years ago

Thơ rất lãng mạn! Cho a xin cái hình nhe Bắng Lăng Tím

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Em cảm ơn anh ghé thăm ạ

Scroll to Top