Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG NHƯ TẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÂNG KHUÂNG NHƯ TẾT
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về thăm quê tưởng mùa xuân đã tới
Nắng ấm sẽ vàng trên lối mòn xưa
Có ai ngờ trời lại lất phất mưa
Se se lạnh cơn gió lùa man mác

Có lẽ trời thương đứa con lưu lạc
Kéo dài thêm chút gió bấc mùa đông
Cho đứa con xa chợt thấy ấm lòng
Nơi quê nhà thấy bâng khuâng như tết

Mấy bữa trước con nghe tin mẹ mệt
Khi con về tự nhiên hết mẹ vui
Trong nhà ngoài sân mẹ cứ tới lui
Chiều mùa xuân thấy nụ cười rạng rỡ

Cây mai vàng trước sân còn đang nở
Gốc đào sau vườn còn đó ít bông
Cảnh quê nhà thật đẹp lúc vào xuân
Bên hàng cau ta tần ngần đứng ngắm

Hai tiếng quê hương trong lòng sâu thẳm
Quá nửa đời ta say đắm hồn quê
Dù đi đâu vẫn cứ muốn quay về
Bàn chân trần bước trên đê ngoài xóm

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 13/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG NHƯ TẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG NHƯ TẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG NHƯ TẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt em trai . Cảm động lắm . Mẹ lại rơi nước mắt đây

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Chúc gia đình anh đón tết muộn vui vẻ.chúc bà khỏe

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
5 years ago

Con chúc bà năm mới mạnh khỏe, luôn vui vẻ hạnh phúc bên con cháu. Em chúc các anh chị sang năm mới gặt hái nhiều thành công.

Lê An
Lê An
5 years ago

Quê hương hai tiếng thân thương
Đi mãi không hết con đường về quê… Cảm ơn tg với ” Bâng khuâng như têt” đầy cảm xúc ạ…

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Bài thơ hay quá ! Thi sĩ về thăm mẹ thăm quê vui vẻ và hạnh phúc nhiều .

Scroll to Top