Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG NGÀY CUỐI NĂM! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG NGÀY CUỐI NĂM! (Tác giả: Phú Sĩ)

BÂNG KHUÂNG NGÀY CUỐI NĂM!
Thơ: Phú Sĩ

Ngày cuối năm…
Gói ghém lại những điều tưởng như là cũ kĩ.
Bao bọc yêu thương trong muôn nẻo yêu thương…
Nhẹ nhàng khép đi mơ ước những đêm trường…
Đếm chậm thời gian, … theo dòng đời mộng tưởng
Ngày cuối năm …
……….phố bồi hồi những âm vang vụn vỡ
Những tia nắng đầu ngày còn bảng lảng sương rơi
Phố uống trọn những ánh nhìn, vội vã bước bên đời.
Mỗi phút qua đi, mỗi khoảnh khắc trong đời ta lưu giữ
Ngày cuối năm, … trong cuộc đời lữ thứ
Tấm màn cuộc đời …khép lại một mùa xa,
Ta để lòng mình mãn nguyện bản tình ca.
Dẫu trong ta…
Có những điều chưa phải là trọn vẹn,
Có những yêu thương ta vô tình đánh mất
Có những nghẹn lòng, ẩn khuất trong tâm…
Ngày cuối năm cho tấm lòng xa xứ,
Mắt trông quê nhưng chưa nẻo quay về,
Những nỗi lòng còn buồn theo con nước
Những dòng người còn muộn buổi tan ca ….
Những ngày cuối năm, ….
Có chút gì … đong đầy … thương nhớ xót xa…
Ẩn trong những nụ cười trên môi tươi nở
Phút ấm lòng những bồi hồi chan chứa
Một mùa đông ấp ủ chút hương nồng
Ngày cuối năm, ,
Thoảng mùi vị tinh khôi ngọt ngào buổi sớm
Thoáng chòng chành nắng đợi gió bên song
Lắng nghe café rơi tí tách chạm đáy lòng,
Phút giao mùa không còn vùng giới hạn…
Ngày cuối năm, … yêu thương xin hãy ngủ
một góc nào …. trong ngăn kéo của trái tim

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhan Nguyen Van
Nhan Nguyen Van
8 years ago

Thơ hay nhưng buồn quá vẫn biết đâu đó mang nặng nỗi niềm …vui lên đi Em để gió cuốn bay …….cuối tuần vui như ý Bạn của Anh. 🙂

Minh Trí
Minh Trí
8 years ago

+Phú sĩ
Có những chiều gió thổi lạnh từng cơn
Bờ vai run bỗng giận hờn vô cớ
Người chưa đến làm lòng ta nức nở
Để vần thơ còn dang dở chưa thành
Có những chiều em muốn được bên anh
Tay trong tay an lành vui sánh bước
Cùng hướng tới đường tương lai phía trước
Và tháng ngày luôn được ở bên nhau



Ha Le
Ha Le
8 years ago

Ngày cuối năm yêu thương xin hãy ngủ
Một góc nào… Trong ngăn kéo của trái tim
Bài thơ hay . Hai câu kết thật tuyệt em Phú Sĩ??

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Đông Cúc
Đông Cúc
8 years ago

Ngày cuối năm yêu thương xin hay ngủ.
Một góc nào trong ngăn kéo của trái tim .
Hay ..nhung duom buồn ..ngày cuối nam la vậy .
Ngày đầu năm …mở ngăn kéo trái tim ..cho yêu thương tinh day nhé …hihi .
Ngay mới chuc bạn vuive nhiều

Dinh Quang Duong
Dinh Quang Duong
8 years ago

Bài thơ hay PS

Mai Vinh Mai Vinh
Mai Vinh Mai Vinh
8 years ago

Tri ân một tấm lòng vàng
Những bâng khuâng những ngổn ngang vơi đầy
Xin đừng là gió là mây
Cuốn theo kỷ niệm những ngày đã qua
Nếu xa thì thật là xa
Giá như ảo ảnh nhạt nhoà đó thôi ….

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chủ nhật vv em nhé

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

Ngày cuối năm…
Nhớ lại đời mình trong trang giấy cũ
Bao chặng đường bước qua lam lủ
Để bây giờ nhăn nhíu đếm thời gian
Ngày cuối năm..
Vẫn lặng thầm trong ủ rủ
Cả một đời khi mở mắt giữa trần ai
Ngày cuối năm…có bao giờ xếp lại
Vẫn kéo dài cho đến tận nghìn thu
Cuộc sống lan man…sớm tối lu bù
Buông tay mỏi thấy trời đã tối
Có chút tình nào để làm bối rối
Cứ đến rồi đi…
Như những trận mưa rào
Ngày cuối năm…
Rồi lại đón chào…
Một ngày mới cũng buồn như năm cũ
Có gì vui…hay có gì đầy đủ.
Hay chỉ tại mình cũ kỹ quá đi thôi
Ngày cuối năm…
mình cũng vẫn mồ côi…
Ai muốn đón xuân về…thì cứ đón…

Scroll to Top