___ BÂNG KHUÂNG GIỌT NẮNG ____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Đường chiều giọt nắng bâng khuâng
Vu vơ chạm gót đôi chân ta về
Nỗi niềm gửi chốn sơn khê
Trùng dương cách trở …câu thề có phai.
Nắng hờn vướng nhẹ mắt ai
Mây chiều bịn rịn mi cay lạ lùng
Đường về ta bước mông lung
Nhớ nhiều dáng nhỏ …muốn vòng tay ôm
Nắng buồn kéo bước hoàng hôn
Tím màu mây khói ru hồn xót xa
Ngập ngừng dẫn lối chiều tà
Giọt sầu ngơ ngác giống ta đợi chờ
Hay quá người ơi!!
Tho hay
Thơ hay ảnh đẹp quá
Lê Hoàng!
Thơ hay hình đẹp lắm em ơi
Bài hay quá anh ạ
TUYỆT LẮM
Thơ hay lắn ạ
.
Thơ hay lắm Ba iu!
Thơ hay , chúc mừng bạn ngày mới đầy niềm vui !
Rat hay em
Hay anh nha
Chiều tà Hoàng tháy bâng khuâng
Vu vơ chợt nhớ đến nàng mộng kia
Nỗi niềm dấu kín trong tim
Trùng dương cách trở biết làm sao đây
bai thơ hay lắm thầy L H
Ngồi buồn lại nhớ sơn Khê. Nữ sinh áo trắng đi về mặc ai. Nụ cười ánh nắng ban mai. Phất phơ nón trắng áo ai tan trường. Xa xôi chín nhớ mười thương. Hờn trong kỷ niệm con đường em qua!