BÁN TRÂU …
Thơ: Phú Sĩ
Thương em từ thuở đồng xanh
Hai nhà chung mảnh trăng lành bên song
Chân trần anh kẻ mục đồng
Nhớ nàng thôn nữ gánh gồng gió sương
Bốn mùa hạt lúa quê hương
Đồng thơm gốc rạ ngọt thương chân tình
Sông quê đón ánh bình minh
Gió đưa điệu hát cho mình yêu ta
Trời đành gieo hạt mưa sa
Thổi làn tóc rối em xa phương nào
Mùa vàng nhớ nắng xanh xao
Cánh diều năm cũ chênh chao lối về
Thương cho trâu khúc não nề
Đồng xa quạnh vắng chẳng hề quên ai
“Trâu ơi ta bảo trâu này”
Tình trôi vạn lý ta cày làm sao
Còn đâu câu hát ngọt ngào
Chồng cày vợ cấy trâu chào đồng xanh
Còn đâu điệu lý trong lành
Mục đồng lặng lẽ thôi đành bán trâu ….
ẢNH ST
THƠ PS
CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN ĐẦU TUẦN VUI VẺ NHÉ
Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ
Quá hay
Bài thơ rất hay bạn hiền ơi
Buổi chiều mình chúc bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé
Thơ hay. Chúc mừng em.
Hay tuyệt em à buổi chiều vv nhé
Thơ hay cảnh đẹp
Hay ơi là hay
Hôm qua em lên tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi mất rồi
Thơ hay lắm em , hình đẹp !
Thơ hay hình đẹp tuyệt cảm ơn tác giả
Bài thơ rất hay
Bức ảnh thật đẹp
Chúc Bạn Tôi nhiều niềm vui mỗi ngày Gia đình hạnh Phúc ấm êm yêu thương rộn vang tiếng cười
Xin Chào
Tuyệt vời lắm em…
Hay lắm Phú Sĩ ơi !
Hay quá bạn ơi
trời quê bình dị và bình yên quá
Rất hay
Thơ hay .Ảnh đẹp .Chúc anh Phú Sĩ đầu tuần vui vẻ,an lành .
Bài lục bát mượt mà hay lắm anh ơi
Bài thơ quá hay em ạ .Phú Sĩ
Hay em nha
Thơ hay quá
Rất hay!
Trâu là cơ nghiệp anh ơi
Bán đi ai kéo cày nơi ruộng nhà .
Thơ hay lắm em
Chúc em
Bài lục bát ngọt lắm Phú Sĩ. Like.
Bài thơ thật hay mến chúc phú sĩ và gd vui nhé
thơ hay lắm chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé
Tuyệt lắm anh
Thơ hay quá Chúc mừng tác giả
Bán trâu anh tậu EN Zồ
Hay lắm em
Buổi sáng vui vẽ
Thơ hay lắm bạn,ngày mới thanh bình nha
Thơ hay ngọt ngào buồn lắm em ơi,,,!
Yêu nhau từ thuở còn thơ
Trăng sao soi sáng đưa đường ta đi
Anh chàng Mộc Đồng ngây ngô
Nhớ người thiếu nữ vô tình gặp nhau
Nắng vàng rơi giọt tình yêu
Đồng lúa trĩu nặng quyện tình yêu thương
Bình minh chim hót líu lo
Mây gió vọng về duyên tình chớm nở
Trưa hè,,,! trời đổ mưa giông
Tình ta lỡ hẹn em giờ ở đâu
Lá vàng úa héo rụng rơi
Cánh nhạn ngày đó chênh chao lối về
Thương cho mục đồng ủ rũ
Đồng quê quạnh vắng những ngày bên nhau
“Trâu ơi ta bảo trâu cày ”
Tình xa vạn lý cách biệt sơn khê
Điệp khúc duyên tình xa vợi
Chồng cày ai cấy trâu đành lang thang
Còn đâu tiếng hát ru tình
Mục đồng lặng lẽ thôi đành bán trâu “
Từ tấm hình rất đời thường
Bài thơ em dệt thân thương quá trời
Bán trâu anh mua em ơi
Đúng là Phú Sĩ là người tài hoa
Thương nhớ một thời…
Trời ơi ai lại bán trâu
Mùa màng vườn ruộng ai nào cấy cho
Nhà người thoć lúa đầy kho
Là vì trâu khỏe cày cho mỡ mầu
Quá hay
Bài thơ hay lắm người ơi
Verynice.
Chong cay vo cay trau chao dong xanh. Được vay hp bit bao