BẠN TỐT
Thơ: Mạc Phương
Em là gì mà anh không xa nổi.
Để cả đời anh ao ước bên em.
Mong hóa thành một cơn gió bên rèm.
Ngày lại ngày ru em trong giấc ngủ.
Em là gì mà khiến anh ủ rũ.
Đọc vần thơ như con sóng dâng trào.
Lúc dịu êm lúc mạnh mẽ ồn ào.
Để suốt đời anh khát khao lặng lẽ.
Em là gì anh nâng niu đến thế.
Chỉ tiếc là em chẳng hiểu lòng anh.
Dù chẳng bên nhau khi tuổi còn xanh.
Nhưng với anh em luôn là tri kỷ.
Hứa nha em…Em hãy đừng uỷ mị
Hãy mỉm cười dẫu đời lắm chông gai.
Hãy tự tin bước tiếp chặng đường dài.
Anh nguyện ở bên em là bạn tốt.
BIT 5/8/2016
Ảnh: sưu tầm
** Hi… u good evening ** Thank u for my friend na jar.!!!
Hay úa
Hay tuyệt Bằng Lăng Tím ,chúc buổi tối vui vẻ hp
Em làm thơ tình hay thế-lả lướt ,ướt át ,ủy mị,uyển chuyển,nhẹ nhàng ,dịu dàng ,thanh thoát
Thơ BLT hay ngọt ngào cảm xúc
Em chỉ giỏi thơ hay động viên anh
Ảnh đẹp rứa mần răng anh với thấu
Mà để xa ủ rủ nhớ như điên
Để khao khát một đời nuôi ước nguyện
Hay qua BLT oi,doc tho cua em sao ma cu muon doc hoai cam on em nhe da cho anh doc nhung van tho hay.
Anh cua MIMOSA do BLT oi.
Mê thơ em thjt rùi
Thơ viết hay quá làm tê tái hồn người.
Tho Em hay lam Anh ngat ngay .
Đang ở trong mơ đó…
Thật hạnh phúc khi có người bạn như thế
Chúc bạn yêu ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé yb
Đời la Những chong gai trong vang
Neu Ta la Đời ban than yeu
Anh se cung em det Những van tho
Cung tam su vui buon khuc mac
Đây cho em the nao la yeu Thường
The nao hinh bong cua tỉnh yeu
Cung nhau det van tho con dang do.
Det lai van tho.
Anh ơi !
Em chả là gì, chỉ là người con gái
Như bao người con gái khác mà thôi
Cũng có cửa sổ tâm hồn và đôi môi thắm đỏ
Có vầng trán thông minh và con tim rực lửa
Em chỉ khác moij người là em rất yêu anh
Em đốt hết mình cho tình yêu
Nhưng nào anh có biết
Anh cứ hỏi nhiều mà không hôn….
làm em đau xót quá ….anh ơi !….
BLT nói hộ bạn mình nghe mà môn nao, cảm xúc dâng trào . Dù thế nào đi nữa bb vẫn quý trọng em , em rất xứng đáng để được ưu ái đó, chúc Vạn sự tốt lành , an nhiên !!!
Anh la may la gio cua Em thoi .
Hay qua blt oi
Bài thơ hay quá Tím ơi !
Muốn là bạn tốt suốt đời của Em …
Chúc Bằng Lăng Tím ngày Chủ nhật An lành Vui vẻ nhé !
Tho hay qua
Thơ hay! Chúc đêm an lành nha !
Good night
Thơ hay và tình cảm lăm . Chúc bạn buổi tối an lành
Hay quá b ơi chúc b đêm an giấc
Nghe mà ước đc có nhười nói với mình câu ấy !
Mà thấy sống mũi cay cay đó mp!!!!!
Bài này em viết hộ anh
Hay sao đấy
Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé hi.hi..hi
Ảnh đẹp và thơ rất hay, chúc mừng BLT kỷ niệm một năm bài thơ ra đời.
Bài thơ Hay quá!
Một líke của mình nữa là 800 like chẵn.hihihi…
Thơ hay ảnh đẹp chúc chị luôn luôn xinh đẹp vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân
Cảm ơn tác giả đã giãi bày nỗi niềm của bao nhiêu người muốn mà chẳng bao giờ dám nói.
hay wua
Rất hay
Hay nàng ơi
Bài thơ rất hay anh ạ
Duc Tam Le
Em là một đóa Quỳnh Hương
Cho anh thương nhớ vấn vương trong lòng !
Có gì thì anh cứ nói chớ để em buồn mắt nhìn xa