Bài Thơ: BẢN TÌNH CA TRÊN LÚA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA TRÊN LÚA (Tác giả: Phú Sĩ)

BẢN TÌNH CA TRÊN LÚA
Thơ: Phú Sĩ

Anh hãy về đây nghe tình ca trên lúa
Có cánh cò chiều gánh nặng nợ tình quê
Có làn khói mờ bay lan tỏa trên đê
Mang hương lúa chín nhà nông vầy quang gánh

Anh có nghe chăng tiếng rì rào sương lạnh
Dãy lụa xanh màu uốn lượn múa trao duyên
Mây lững lờ trôi xua tan hết muộn phiền
Chú mục đồng cười trên lưng trâu nghiêng ngả

Về lại nghe anh cùng vầy câu duyên nợ
Dưới ánh trăng vàng trăn trở mấy mùa xa
Từ thuở anh đi hẹn ước buổi giao hòa
Tình lúa hương trăng bao thiết tha mong đợi

Em sẽ hát tiếp bài tình ca dang dở
Chín nhánh sông dài thương nhớ mãi còn đây
Dẫu đã bao năm mùa nước nổi hao gầy
Dạ cổ hoài lang vẫn đong đầy tình nghĩa

Về với quê em hương lúa chiều vọng tiếng
Ngả bảy xuôi dòng chân chất một miền yêu
Nối lại tình quê trong nắng sớm mưa chiều
Điệu hò nhớ nhung dặt dìu đêm trăng tỏ…..

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm ban tôi ơi…!

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ ! Êm đềm …chúc vui vẻ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

lời thơ tha thiết nồng say
thơ hay ảnh đep tuyệt ơi tâm hồn cảm ơn bạn Phú Sĩ

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Vần thơ mượt mà,tình cảm hay quá

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái iu

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

hay lắm em gái
chiều vv em nhé

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Hây lắm luôn

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Trên đồng lúa vàng một bầy sơn ca !
Trên đồng lúa vàng chỉ có mình em ….

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Nói thật bạn viết thơ thể loại này rất hay mình thua xa hihi …..

Phạm Thu Hồng
Phạm Thu Hồng
7 years ago

Mình thích bài này. Hay quá!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

TÌNH CA CÂY LÚA

Tôi lại viết bản tình ca cây lúa
Có tình người chan chứa những yêu thương
Gió xôn xao ca mãi khúc nghê thường
Hương lúa đọng chiều vương lòng man mác

Đất vẫn thế có gì đâu đổi khác
Vẫn sớm chiều cô, bác đổ mồ hôi
Con sông quê phù sa đắp lở bồi
Nên mảnh đất quê tôi thêm giàu đẹp

Từng nốt nhạc bổng trầm tôi viết tiếp
Ca từng lời cầu nối nhịp sông quê
Tháng năm xa ai cũng muốn trở về
Cánh diều nhỏ triền đê xao xuyến lạ

Gió dìu dặt mơn man đùa trên lá
Cánh cò nghiêng như lắng cả chiều vơi
Bản tình ca tôi nhắn gửi đôi lời
Đất quê mẹ tuyệt vời anh yêu nhỉ!

Bài thơ hay lắm, em góp vui với chị nhé

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt em.

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Rất hay !

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm em nhé
Tình yêu quê …
Tình yêu cây lúa
Tình yêu thiên nhiên tha thiết nồng ấm
Tình yêu đẹp dịu hiền man mát…

Binh Nguyen
Binh Nguyen
7 years ago

Hay quá

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Ngọt ngào chan chứa tinh yêu hương

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời Phú sĩ.

Thanh Phụ Sản
Thanh Phụ Sản
7 years ago

Bài thơ thật tuyệt.

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Thơ hay lắm em

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on ban hien nhieu lam ,bai tho rat tuyet ,minh chuc ban hien luon vui ve ,

Scroll to Top