Bài Thơ: BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG — (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG — (Tác giả: Phú Sĩ)

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG —
Thơ: Phú Sĩ

Thơ: Phú Sĩ

Em ở nơi này vốn không có mùa đông
Chỉ nắng hanh hao nối dài mưa tầm tả
Còn nhớ nơi anh giờ này trong băng giá
Đọng chút yêu thương xao xuyến buổi ban đầu

Cái rét ngọt ngào cho ta đến gần nhau
Nghe tiếng mưa rơi dạt dào bao thương nhớ
Có thiếu nữ quê lạc lòng nơi đô hội
Âm ỉ nỗi lòng một làn khói bay qua

Hạt mưa êm đềm vương nhẹ rét màu da
Gợi nhớ tình đầu một mùa xa năm ấy
Chờ đợi tiếng yêu theo hạt mưa rơi mãi
Lặng lẽ phố buồn còn đó chẳng nhòa phai

Hoài niệm một thời thiếu nữ vốn kiêu sa
Tuổi trẻ qua đi có bao giờ trở lại
Những thoáng làm ngơ cho tim ai ngây dại
Những lá thư xanh rơi vãi nét mực nhòa

Mùa đông lặng thầm trong ký ức buồn trôi
Gửi lại cho ai nhưng lời không gian dối
Còn mãi chân tình nồng nàn trong nắng đợi
Giọt ấm tình xuân dịu vợi sẽ quay về….

ẢNH ST
CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN VUI VẺ NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Qui Lê
Qui Lê
4 years ago

HAY LẮM EM PHÚ SỸ ???

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Tuyệt quá đi thôi..

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
4 years ago

Hay em ạ

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em luôn an vui nhé !

Mai Trinh
Mai Trinh
4 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
4 years ago

Hay lắm

Phan Hồng Vân
Phan Hồng Vân
4 years ago

Tuyệt vời bạn ơi. Xin chúc mừng ??

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay quá em.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
4 years ago

????❤️?
Bsif thơ hay lắm em
Chúc buổi tối vui vẻ

Trần Quốc Phú
Trần Quốc Phú
4 years ago

Buồn đông mà hy vọng xuân …

Vương Xuân Ánh
Vương Xuân Ánh
4 years ago

Cám ơn tác giả với bài thơ hay

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
4 years ago

Tho hay tuyệt vời ban oi

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm bạn yêu

Kieu Oanh
Kieu Oanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ ???

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
4 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền Phú Sĩ mến chúc luôn thật vui bạn nhé

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
4 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Thùy Nhiên
Nguyễn Thùy Nhiên
4 years ago

Thơ hay quá
Cảnh đẹp tuyệt vời thơ mộng lắm

Thaokhoa Nguyen
Thaokhoa Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi ?

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
4 years ago

Hay

Hoa Chăm Pa
Hoa Chăm Pa
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời. chúc em luôn là người hạnh phúc nhé!

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
4 years ago

Cảm tác:

CÁNH ÉN MÙA XUÂN
Anh ở bên này xuân vừa sang
Cỏ cây hoa lá quện nắng vàng
Thương em nơi ấy trời đông lạnh
Rin rít heo may thổi qua mành

Nhớ mùa xuân ấy em cùng anh
Ríu rít bên nhau đón giao thừa
Giáo đường chứng giám cho hai đứa
Thề nguyện yêu thương đến bạc đầu

Mấy mùa xuân ấy đã trôi mau
Theo cha anh phải bước xuống tàu
Con đường viễn xứ xa vời vợi
Lỗi hẹn đôi mình phải xa nhau

Xuân đến cho tim lại héo nhàu
Nhớ về chốn ấy hẹn yêu thương
Xin ai trả lại mùa xuân trước
Ta lại cùng nhau đến giáo đường…

Cánh én xuân về gợi vấn vương
Hãy giữ cho anh những con đường
Góc phố, hàng me xanh thuở ấy
Sưởi ấm tim người xa cố hương…

Le Thi Loan
Le Thi Loan
4 years ago

Hay quá em ???

Liên Vũ
Liên Vũ
4 years ago

Thơ hay lắm. Chúc mừng bạn

Khăc Ta Nguyễn
Khăc Ta Nguyễn
4 years ago

Ghé thăm
Bản Tình Ca Mùa Đông của Phú Sĩ .

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
4 years ago

Bài thơ hay .Câu vần lả lướt. Hình ảnh đẹp. Chúc bạn ngày mới an nhiên sức khoẻ nhé.

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
4 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc.
Chúc Bạn ngày làm việc cuối tuần vui vẻ, thành công như ý, cát tường và hạnh phúc.

Hao Tran
Hao Tran
4 years ago

NƠI CHỈ CÓ MÙA ĐÔNG

Anh ở nơi này thấm lạnh mùa đông
gió bấc về nỗi lòng thêm buốt giá
Mưa nhớ ai mà giọt rơi tầm tả
Cứa thời gian.. nghe đáy dạ cồn cào

Phía nơi em trời đêm vẫn đầy sao
Gió ồn ào gọi lay miền thao thức
Nắng vẫn thơm đôi má ai hồng rực
Để hoa hờn ấm ức dưới gót sen

Giá hai miền trời không quá hờn ghen
Cứ giao hoà với dịu dàng mưa nắng
Cứ ngọt ngào với mùa đông rét đậm
Để em nhen ngọn lửa ấm bập bùng

Xa cách rồi mới thấu hiểu nhớ nhung
Trải niềm thương lên tận cùng khắc khoải
Ước thời gian có thể nào quay lại
Một thời ta từng ngây dại si mê

Mòn gót chân trên lối đợi em về
Bông hoa nắng gói lời thề năm đó
Đã phiêu du lạc nơi nào ai rõ
Anh dạt về nơi chỉ có mùa đông

Viết với e đai đứt hơi lại còn 9 chữ nữa chị viết mãi k thành đó em

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Chúc mừng bạn bài thơ hay lắm

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
4 years ago

Buổi tối vui vẻ bạn nhé

Thanh Loan
Thanh Loan
4 years ago

Thơ hay lắm bạn iu ơi! Cuối tuần vui và hạnh phúc nhé bạn tôi!

Minh Nguyen
Minh Nguyen
4 years ago

Ngày mới tốt lành nhé Phú Sĩ !

Tím Hồng
Tím Hồng
4 years ago

Bài thơ rất hay Phú Sĩ .Tím rất thích.
Chúc bạn một đêm ngon giấc nhé

Nguyen Van Nhat
Nguyen Van Nhat
4 years ago

Thơ và ảnh rất tuyệt vời!

Thao Nguyen Thi
Thao Nguyen Thi
4 years ago

Rất cảm xúc PS!

Muabuontourane Tourane
Muabuontourane Tourane
4 years ago

Bài thơ thật hay và đầy cảm xúc?❤️

Lê Hòa
Lê Hòa
4 years ago

Anh trai…

Scroll to Top