Bài Thơ: BÀN TAY MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BÀN TAY MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BÀN TAY MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Bao năm vất vả cấy cày
Nên bàn tay Mẹ héo gầy nhăn nheo
Dãi dầu mưa nắng phận nghèo
Tay Mẹ gặt hái, lưng đèo con thơ…
Bàn tay đưa võng ầu…ơ
Ru con ngủ trọn giấc mơ trưa hè…

Bàn tay chèo chống xuồng, ghe…
Lặn lội buôn bán quả me, quả xoài…
Bàn tay chạy chợ sớm mai
Gánh rau đi bán, chẳng ai đỡ đần…
Bàn tay Mẹ đã chai sần…
Cũng vì khó nhọc, nghèo bần…nuôi con…

Tay người móng đỏ, móng son…
Tay Mẹ thô ráp, chẳng thon ngón nào
Tay người trắng trẻo hồng hào
Tay Mẹ đen đúa, móng nào cũng hư…?
Tay người đẹp tựa tiểu thư…
Còn bàn tay Mẹ xấu như bà già…

Dù tay Mẹ chẳng nuột nà
Đôi tay của Mẹ chính là cô tiên
Con yêu những ngón tay hiền
Khi con té ngã Mẹ liền đỡ nâng
Khi con lỡ bước sa chân
Cũng bàn tay Mẹ… Bao lần thứ tha…

Từ khi con học chữ a…
Tay Mẹ nắn nót mượt mà từng ô
Bàn tay ráp ráp thô thô…
Những ngày mưa bão… hong khô chăn màn…
Bàn tay sáng nấu cơm rang
Con ăn đỡ đói … Trường làng học chăm…

Con xa Mẹ đã bao năm
Thương bàn tay Mẹ nay trăm tuổi già
Về nghe Mẹ hát ơi à…
Xoa đầu Mẹ bảo : tổ cha nhà mày…
Mẹ ơi, con đã về đây…
Để được áp má… Vào tay… Mẹ hiền …!

BÁCH TÙNG VŨ 4/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuongnga Nguyen
Phuongnga Nguyen
6 years ago

Bàn tay mẹ .Bế chúng con
Bàn tay mẹ .Chăm chúng con
Cơm con ăn .Tay mẹ nấu
Nước con uống .Tay mẹ đun
Trời nóng bức gió từ tay me con ngủ ngon
Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con
Bàn tay mẹ vì chúng con
Từ tay mẹ con lớn khôn

Sen Lê
Sen Lê
6 years ago

Tình Mẹ thật là cao cả, ko lấy gì so sánh được. Bài thơ tuyệt vời luôn em.
Buổi tối an lành em nhé.

Phu Truong
Phu Truong
6 years ago

Bài thơ chở cả một nỗi lòng!
Cảm ơn Bách Tùng đã nói hộ tấm lòng của trên cả thế gian!!!

Kim Chung
Kim Chung
6 years ago

bài thơ thật tuyệt cảm động quá a

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Công Cha sữa Mẹ như đồi núi cao
Trãi bao lên thác xuống ghềnh
Nắng mưa rát mặt .bụi trần rám da .
….
Đồng quê trĩu nặng phì nhiêu
Áng mây trĩu nặng nước trôi .

Mẹ ơi ! Ơn Mẹ ngàn lần ..

Ket Nguyen
Ket Nguyen
6 years ago

Rất hay.

Ngoc Hung
Ngoc Hung
6 years ago

chắc chắn chú cũng là con một gia đình nông dân v n nghèo..
người trong cuộc mới hiểu tường tận như thế..!!

Huong Ha
Huong Ha
6 years ago

Tho hay qua cang doc cang tham thia vao trong tam hon cua nguoi doc Ban me be chung con . Ban tay cham chung con. Com con an tu tay me nau. Nuoc con uong tu tay me dun loi tho rat hay va chan that. C cam on e nhe chuc e buoi trua vv hp

Thi Ly Pham
Thi Ly Pham
6 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng TG

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Thật xúc động thương mẹ lắm em ơi

Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
6 years ago

Bài thơ viết về người Mẹ tuyệt vời Tùng Bách ạ.
Cảm ơn em đã cho xem thơ hay.

Ky Tu
Ky Tu
6 years ago

Thơ rất hay, cháu đã nói lên tất cả nổi vất vả của người mẹ… bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về… Đêm nay con ngủ giấc tròn. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Thương lắm mẹ già của tôi

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

tuổi xuân mẹ đã cho chồng, tuổi trẻ mẹ đã gánh gồng nuôi con, đê giờ nhan sắc heo mòn ,, tay trai ma ram tóc còn pha sương

Ngày Mai Nắng Lên
Ngày Mai Nắng Lên
6 years ago

Hay lắm!
Bao nhiu con chữ trên đời
Làm sao nói hết cuộc đời mẹ ta
Một đời vượt dặm trùng xa
Miếng cơm manh áo cho ta thỏa lòng
Dù cho lưng mẹ đã còng
Kg màng vui sướng một lòng vì con..

Nguyễn Thị Mai Loan
Nguyễn Thị Mai Loan
6 years ago

Hay lắm Nhà Thơ ơi .Ngủ ngon nhen Nhà thơ ?????

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay quá

Thoa Du
Thoa Du
6 years ago

Mẹ ko đẹp đâu,tay mẹ trai sần thô ráp nhưng me là người mẹ tuyệt vời nhất phải không em ? Bài thơ quá hay Bach Từng Vũ ơi!

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

Bàn tay người mẹ bao la.
Kể sao hết được bao la tháng ngày

Ánh Nguyệt Vũ
Ánh Nguyệt Vũ
6 years ago

BUỒN QUÁ!

Trần Thị Nguyệt
Trần Thị Nguyệt
6 years ago

bai tho noi ve tam long cua mot nguoi me rat hay, cam on em đa cho xem tho

Camly Doan
Camly Doan
6 years ago

Hỏng biết nói gì hơn, thật sự là rất rất hay rất đúng rất ấm áp .

Trần Thịnh
Trần Thịnh
6 years ago

Mẹ là tất cả, Biển cả mênh mông không bằng tình thương của Mẹ.

Van Hoang Bui
Van Hoang Bui
6 years ago

Klkkk…. đọc thơ này xong…. bỗng dưng nhớ mẹ vô cùng….
Bách tùng vũ…. có bài thơ nào vui không… share cho xin đọc ké…

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay quá nhớ mẹ nhiều

Quyên Lương
Quyên Lương
6 years ago

Mẹ là tất cả của doi con

Phuong Pham
Phuong Pham
6 years ago

Nhung van tho cam dong wa em,

Trần Hòa
Trần Hòa
6 years ago

thơ hay thắm đượm tình cảm đọc rất xúc động??

An Quan Le
An Quan Le
6 years ago

Thơ hay quá!

Luongquoc Thong
Luongquoc Thong
6 years ago

Hay rất tình cảm và biết ơn công khó nhọc Mẹ Cha….tuyệt vời chúc bạn hiền vui vẻ …có nhiều trang thơ hay hiếu thảo để lại cho đời…

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Hay tuyệt em ạ chúc em luôn vui khỏe nhé.

Nguyễn Thị Gấm
Nguyễn Thị Gấm
6 years ago

Người con có hiếu. Bách Tùng Vũ !

Trần Hòa
Trần Hòa
6 years ago

bài thơ hay chứa chan tình cảm .lòng biết ơn của con cái đối vói đấng sinh thành

Trần Hòa
Trần Hòa
6 years ago

bây giờ bác mới biết cháu hát rất hay❤

Vân Bống
Vân Bống
6 years ago

A làm em nhớ mẹ quá

Scroll to Top