Bài Thơ: BÁN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BÁN (Tác giả: Hồng Giang)

BÁN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi muốn bán nửa vần thơ dang dở
Để cho đời khỏi nặng nợ vấn vương
Cho ngày mai hoa Sữa tỏa mùi hương
Trên phố vắng con đường xưa năm ấy

Tôi muốn bán vần thơ tình bỏng giẫy
Để thu về hờn lẫy gió hanh hao
Cho nụ hôn bờ môi thắm ngọt ngào. Thỏa ước nguyện khát khao bao ngày tháng

Tôi muốn bán làn mây trời bảng lảng
Bán vầng trăng quên lãng giữa trời thu
Để mua về lời êm ái mẹ ru
Cho con sóng đánh đu bờ cát vắng

Tôi muốn bán một chiều thu nhạt nắng
Gọi hoàng hôn say đắm khỏi chờ trông
Để cho em đôi má được ửng hồng
Giữa cuộc sống còn chất chồng gian khó

Tôi muốn bán cả muôn vàn sóng gió
Để ngày mai …..
Nơi đó …..
Mãi bình yên !
07/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Yen Dinh
Yen Dinh
3 years ago

Eo ơi, bán nhiều thía

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
3 years ago

Hay lắm ạ 🙂

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Anh Hồng Giang bán nhiều thế này chắc là có nhiều người muốn mua lắm đây

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Ban nhiu vay ai co tjen mua

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Xin chúc mừng anh cùng. với bài thơ hay!

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay quá

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nếu bán dc bán tgooi??????

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chucd mừng em H G

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tôi muốn bán cả muôn vàn sóng gió
Để ngày mai…nơi đó…mãi bình yên

Anh bán nhé em đây xin mua tất
Mua ngọt bùi cả chồng chất đắng cay
Anh muốn bán cả vần thơ , cả mây trời , cả vầng trăng…ôi…sao anh táo bạo vậy , đúng…tình yêu anh như sóng dậy trùng khơi
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm , bài thơ rất hay , làm lay chuyển bao trái tim khán giả
Tối bình yên hạnh phúc nhé chàng

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời quá ??

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Thơ tình chàng bán bao nhiêu
Tôi mua để bớt quạnh hiu đêm về
Mua mây gói lại câu thề
Vầng trăng soi sáng lối về bên tôi
Mua chiều nắng nhạt bên đồi
Cho hoàng hôn xuống hôn đôi má hồng
Sóng gió cùng với bảo giông
Chàng ơi xin hãy gánh gồng giúp nha…

Scroll to Top