Bài Thơ: BẠN PHÂY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẠN PHÂY (Tác giả: Mạc Phương)

BẠN PHÂY
Thơ: Mạc Phương

Đã lâu rồi chẳng hỏi thăm nơi ấy
Bình an không… có còn thấy nhớ mình ?
Bạn của bạn vẫn hay viết linh tinh
Có lẽ là do nghĩa tình xa cách.

Mình thắc mắc…muốn giãi bày một mạch
Bạn chán nghe nên cạch mặt mình ra
Điều khó ưa nói hết với người ta
Mình bị ghét bởi thật thà miền ngược.

Cuộc đời mà…mình chẳng hề biết trước
Cứ vô tư như dòng nước suối nguồn
Luôn mỉm cười che bớt những sầu tuôn
Trong cuộc sống phải luôn luôn cố gắng.

Tại sao mình lại thích nghe bạn mắng
Bằng những lời mang nặng sự tin yêu
Mình ngốc nghếch vẫn thích được cưng chiều
Nhưng cả đời chỉ là điều mơ ước.

Này người dưng …xin một lần dừng bước
Nhường cho mình đi trước có được không ?
Bởi mình muốn nhìn thấy rõ tấm lòng
Thời tri kỉ…bạn mong mình vui vẻ.

Còn bây giờ…mình không người chia sẻ
Nỗi buồn dâng lặng lẽ suốt cả ngày
Mình gặm nhấm từ dạo đó đến nay
Luôn cô độc lắt lay bên hoa cỏ.

MP 16/3/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay thi hữu ! Chúc HP BÌNH AN !

Dang Thanh
Dang Thanh
5 years ago

Tặng em

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Tôi cũng biết nơi ấy em miền ngược
Được xã hội và được người tin yêu
Đường em đi vạn dặm yêu kiều
Đã như thế còn bao điều mới lạ

Giữa chúng ta chỉ là người xa Lạ
Em đừng buồn và đừng có bận tâm
Có nhẽ là anh hơi hâm
Lại quan tâm và nhớ người ta thế

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Người dưng ơi có điều chi chưa tỏ
Xin dãi bày và nói nhỏ cùng ta
Vì chúng mình còn đang ở rất xa
Chỉ biết tên mà chưa hề biết mặt

Trong nghĩ suy và góc nhìn con mắt
Biết xẻ chia và đã bắt tay cùng
Yêu thơ tình để có tiếng nói chung
Nên rất xa mà trùng phùng tri kỷ

Mạc Phương ơi xin chúc nàng vững trí
Đừng vô tình và chớ nghĩ linh tinh
Yêu thơ tình và luôn mãi đẹp xinh
Ở nơi xa đã có mình ủng hộ

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay chị à

Khoa Pham
Khoa Pham
5 years ago

Em vẫn nhớ chị Mạc Phương nhiều lắm.
Viết vài dòng gửi gắm đến chị yêu.
Dẫu biết rằng chị chẳng nhớ em nhiều.
Nhưng hằng ngày vẫn đọc thơ chị viết.

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé hi..hi..hi..Vẫn luôn mộc mạc chân thật gần gũi bạn nhé

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp

Hoàng Thanh Thúy
Hoàng Thanh Thúy
5 years ago

Thơ hay lắm bạn iu. Chúc cuối tuần an vui hạnh phúc nha.

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Có những lúc lặng lẽ người không biết
Rất quan tâm người có hiểu ta đâu
Cũng có lẽ bạn trên face nhiều quá
Có những người. Em có nhớ đâu em…

Son Vo
Son Vo
5 years ago

* Phượng Hồng *
* Bằng Lăng Tím *
* Mạc Phương *

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Chút bâng khuâng chiều thứ bảy. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Tuyệt lắm

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
5 years ago

Rất hay

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu ạ.

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Hay lắm. Mạc Phương à….

ThuHa Pham
ThuHa Pham
5 years ago

Hay lắm C yêu ❤️

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Mình rất nhớ và thương bạn lắm đó
Nhưng dạo này mình không có thời gian
Không nhắn tin không gọi điện hỏi han
Vì biết bạn rất gian nan vất vả
Ở trường về bạn bước đi vội vã
Khi về nhà có khi chả kịp ăn
Con thì ốm mà đi lại khó khăn
Nên người mẹ phải nhọc nhằn vất vả.

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Bai tho hay hinh rat dep

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
5 years ago

” hương vị đời đã đến lúc buông tay”?
Chưa hiểu rõ vì sao lại như thế !
Này cô gái nơi vùng cao miền ngược
Hãy đợi chờ một dáng dấp miền xuôi
Đừng hoang mang khi người ta đến trễ…
” Anh vô tình lướt qua… ngày tận thế” …

Luu Nguyen Van
Luu Nguyen Van
5 years ago

minh dot dat khong biet lam thonhung rat mong bau ban voi,,MP,,bay

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm Mạc Phương. Tối vui em nhé

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Rất hay

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay !

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay !

Nguyễn Đức Hoà
Nguyễn Đức Hoà
5 years ago

Mến chúc tác giả ngày mới an vui hạnh phúc !

Phương Mạc
Phương Mạc
4 years ago

Bạn đã ra đi không hẹn ngày trở lại
Nhưng nghĩa tình thì mãi mãi còn đây
Ngày lại ngày dạo gót ở trên phây
Mình cô độc luôn đọa đầy tâm tưởng.

Thu Đông
Thu Đông
4 years ago

Hay lắm

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay…

Scroll to Top