___ BÁN NỬA LINH HỒN ____
Thơ: Lê Hoàng
Ta vay nàng chữ nợ buổi chiều nay
Ngậm chút vị hồn say men tình ái
Đường rộng bước răng mà chân quá ngại
Lối đi về khắc khoải một hình dung
Tay vay nàng chữ hẹn nhịp bước chung
Con đường nhỏ đợi cùng nhau tâm sự
Sầu lẻ bóng đôi mình đang cố giữ
Duyên chưa nồng thôi cứ nợ nhiều thêm
Ta vay nàng tay gối mộng giấc êm
Làm thổn thức con tim buồn tội nghiệp
Cho rối dạ mỗi đêm sầu liên tiếp
Vội trách đời duyên kiếp nỡ đành gieo
Ta vay nàng hình bóng mãi mang theo
Lúc trở giấc khi đèo trong mộng mị
Nhớ đến lạ cho là mình ích kỷ
Hoài thương em ! Tâm trí đã rối bời
Ta vay nàng giọt nắng buổi chiều rơi
Trên biển vắng gửi lời yêu dịu ngọt
Bờ vai tựa… nụ hôn nồng chưa rót
Cho bao lần chua xót gọi tên nhau
Nửa linh hồn đem bán …giá là bao ?
Có trả đủ hôm nào ta vay nợ
Để lúc gặp tim không còn bỡ ngỡ
Xiết yêu thương chẳng sợ dối gian lòng
Nửa linh hồn em có nhận hay không ?
Hay ta phải mặn nồng thêm chút nữa
Để trả đủ cho tròn câu đã hứa
Chữ ái tình ngọn lửa cháy tâm can.
Rat hay em à
Hay lăm anh
Thật tuyệt vời
.
Thơ hay lắm bạn iu Lê Hoàng à!
Rất hay em
Thơ hay quá
Bài thơ hay lắm
LH chân thành cảm ơn cả nhà !
Mến chúc mọi người buổi chiều an lành vui vẻ
Thơ hình tuyệt vời anh
Hay lắm bạn…
Thơ hay quá
Hay quá
Rât hay chúc mừng ban