Bài Thơ: BÁN NỖI BUỒN NGÀY NGHỈ LỄ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÁN NỖI BUỒN NGÀY NGHỈ LỄ (Tác giả: Mạc Phương)

BÁN NỖI BUỒN NGÀY NGHỈ LỄ
Thơ: Mạc Phương

Nỗi buồn ngày lễ bán rao
Có ai mua giúp đem xào lại không ?

Cũng là nữ khách má hồng.
Lại đang thơ thẩn phố đông tìm người.

Giữa đàng đói lả rã rời.
Tiền không dính túi ai mời… bữa ăn.

Nếu cho mong chớ cằn nhằn.
Ca fe uống tiếp tới năm ly liền.

Từ sáng rao khắp mọi miền.
Mà sao chẳng thấy… người hiền cho xin.

Trang phây em đó làm tin.
Trong hai ngày lễ hãy tìm em nha.

* MP 30/4/2018
*MP buồn chém vui nha. MP xin kính chúc bạn bè thi hữu một kì nghỉ lễ nhiều niềm vui ạ

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lữ Khách
Lữ Khách
5 years ago

Hàng chính chủ

Mạnh Đức
Mạnh Đức
5 years ago

NIỀM ZUI CÓ EM !

Nỗi bùn em bán anh mua
Để cho ngày lễ có thừa niềm vui
Cô đơn một bóng ngậm ngùi
Nếu em đồng ý tình ơi ngập lòng

Lòng anh thương xót má hồng
Nào nha anh đãi thực lòng đừng chê
Anh mời thoả thích cafe
Nhìn em yêu quá anh mê mẩn tình

Hôm nay ngày lễ có mình
Dạt dào hai đứa lung linh ngọt ngào …!

MĐ !

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Nổi buồn khiêu gợi chém vui
Xin cho ai hết cạn tui túi tiền
Dầu cho tâm trí hóa điên
Một hai ba bốn năm liền cfe…
MP chúc vui vẻ nhé. Buồn nhưng vui lắm. Vui nhất 5 ly cafe. Chuc MP uống hết đừng có cằn nhằn nhe ….. Hihj

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Ngày lễ vui vẻ nhé bạn tui.

Ngan Mac
Ngan Mac
5 years ago

Xinhzayanhmoingheem

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Xinh nhỉ

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Buồn kia em bán thật không
Anh mua để khách má hồng được vui

Cùng như mua thứ ngọt bùi
Anh về trưng cất rồi vùi dùng sau

Em ơi hãy bán cho mau
Buồn kia em đã để lâu lắm rồi

Xin đừng bớt một thêm hai
Để mà ôm mối buồn hoài nghe em.

Buổi chiều vui vẻ nha em

Luu Thai
Luu Thai
5 years ago

Trang phây thì quá yêu rồi
Biết tìm người ở phương trời nào đây?

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Vào Nam uống cà phê em moi

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Xinh quá b

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Mạc Phương!

Thanh Đông
Thanh Đông
5 years ago

Thơ hay hình rất đẹp
Chúc em ngày lễ vui vẻ…!

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Thơ hay và hình rất đẹp!

Mydung Cao
Mydung Cao
5 years ago

Tho hay anh đep

Hoa Truong
Hoa Truong
5 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp, người xinh!

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Hay lắm em và em cũng thật xinh nè

Lê Hiền
Lê Hiền
5 years ago

Xinh quá chỉ tiếc…là ko thể mua được người buồn

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
5 years ago

Ở đây thua kém gì đâu
Ngày lễ mà chỉ ăn rau không hà

Ngày mai thì phải lên ca
Đành thôi phải chịu đi ra đi vào

Hơ hơ…Chúc các ngày nghỉ thật vui chị nhé

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn.

David Ho
David Ho
5 years ago

Bán gì anh cũng muốn mua
Bán BUỒN NGÀY LỄ thì anh xin hàng
Bốn ba năm đã trôi qua
Nỗi buồn đau đớn vẫn luôn đong đầy
Mua rồi anh chứa vào đâu
Giọt rơi , giọt rớt , giọt buồn trên mi
Đôi ta xa cách vì đây
Bôn ba xứ lạ để em mong chờ
Hôm nay phố xá đông người
Thương em riêng rẻ một mình lẽ loi
CỜ HỒNG phất phớ tung bay
Phải chăng máu nhuộm từ hai tim mình
Thôi em hãy gắng giử mình
Buồn em em giử , sầu này anh mang

GHI LẠI CẢM XÚC NHÂN NGÀY 30/04/2018 .

Tango Nguyen
Tango Nguyen
5 years ago

Hihihi

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm MP ak

Nguyễn Uyên Trang
Nguyễn Uyên Trang
5 years ago

Bài thơ thật dí dỏm và đáng yêu
Buổi tối an vui chị nhé

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Mời bạn vào tận miền tây
Du lịch sông nước trái cây miệt vườn
Như thế là bạn hết buồn
Miền tây rộng rãi..yêu thương bạn bè

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Chị yêu tuyệt vời

Thích Ngắm Bưởi
Thích Ngắm Bưởi
5 years ago

Thơ hay say luôn cả người

Phan Toàn
Phan Toàn
5 years ago

Sao không rủ anh buồn cùng hả MP?

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Thơ hay hình ảnh quá xinh đẹp chị gái yêu ơi

Huynh Lung
Huynh Lung
5 years ago

Dễ thương lắm em . Chúc em những ngày lễ thật vui vẻ , hạnh phúc nhé !

Tran Hung
Tran Hung
5 years ago

Mua cả má hồng đc không…

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
5 years ago

Hay quá

Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng
5 years ago

Người đẹp thơ hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Rất hay ,ảnh dep

Hiền Nghịch Hoàng
Hiền Nghịch Hoàng
5 years ago

Em đang rao bán trên fây
Anh đây đang chuẩn chưa ngây em à
Nếu em cứ quán la cà
Thế nào cũng uống “nước trà ” thay cơm
Ha ha,, ..Chúc ngày lễ vui vẻ…

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
5 years ago

Hay lam
Ngay le vui nhe !

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt vời bạn

Sơn Trần
Sơn Trần
5 years ago

Hỡi cô rao bán trên fay.
Síp hàng về đến nơi này Anh mua.

Trần Thanh Hiển
Trần Thanh Hiển
5 years ago

Bán buồn miệng toét te cười
Diễn xuất chẳng đúng bảo người ta mua!!!

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Hay vậy !

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Thơ thích quá, ảnh đẹp và hòa quện với thiên nhiên thật tuyệt vời MP.

Anhsuu Le
Anhsuu Le
5 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp quá ha
Chúc em mãi mãi như là thanh xuân

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Em đang đứng giữa rừng hoa
Mà anh chỉ muốn chạy ra đón về
Nếu anh không bị em chê
Anh mang xe đón em về với anh
Chu du trên khắp đô thành
Quanh hồ tây hưởng những ngày lễ vui

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Hình này đẹp lắm yêu ơi.
Nụ cười ánh mắt thật tươi đó nèk.
Chúc yêu hạnh phúc tràn trề.
Chúc yêu xinh đẹp mỗi ngày yêu nha..?
Nha nha Mạc Phương ! mình thik nhít tấm này , dễ thương, mãi luôn tươi đẹp như hoa bạn iu nhé .♥️

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
5 years ago

CẦN MUA NỖI BUỒN
Tui đang cần mua nỗi buồn ,
Có ai bán , tui chở luôn về nhà !

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Ảnh ai xinh đẹp như hoa
Mình đi tìm mãi thì ra đây rồi
Bây giờ mình có chút mồi
Mời bạn thong thả lại ngồi cho vui.

Huy Đăng Đàm
Huy Đăng Đàm
5 years ago

Rm tìm ai trong núi rừng sâu thẩm
Về đi em anh vẫn đợi vẫn chờ!!!

Scroll to Top