Bài Thơ: BÁN LỜ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BÁN LỜ (Tác giả: Dương Hoàng)

BÁN LỜ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Có người hỏi bán cái chi
Mỉm cười em đáp dạ đi bán lờ
Đi từ buổi sáng tinh mơ
Buôn bán đến giờ hàng vẫn còn nguyên

Buồn cho phận số truân chuyên
Khan cổ than phiền mà chẳng ai mua
Nói ra không phải em đùa
Còn sông còn cá còn cua còn lờ

Đạp xe em mệt bơ phờ
Mua giùm em một cái lờ đi anh
Đem về thả xuống sông xanh
Kéo lên ụp xuống rồi nhanh về nhà

Được nồi kho tộ đã ha
Mai mà gặp nữa mua nha cái lờ

DH
Đổi không khí thơ một tý nha cả nhà ơi
******************
Ơi cô em bán cái lờ
Tôi mua một cái ngồi chờ em đây
Lờ em được quấn bằng mây
Nhìn sao óng ánh mê say thật mà

Cái thời co vid cona
Khẩu trang y tế mang ra lọ cồn
Tiếng rao nghe thật bồn chồn
Anh mua hết cả anh ôm về nhà

Lờ em thật đẹp quá à
Đừng từ chối nhé lờ là của anh.
Ngọc Nguyễn

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Chuyển tông hả anh….???

Thảo Thu Nguyệt
Thảo Thu Nguyệt
4 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng anh ạ

Hằng Quân
Hằng Quân
4 years ago

Hay lắm ạ

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Rất hay quá anh ơi

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Thơ hay

Sang Cao
Sang Cao
4 years ago

Không ai mua sao còn nhiều quá vậy em

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Bán hết chưa em ơi

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Tuyệt lắm em

Ngoc Anh Nguyen
Ngoc Anh Nguyen
4 years ago

?

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Thơ tếu hay lắm em

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

Thơ hay

Người Dưng
Người Dưng
4 years ago

Lời thơ mộc mạc giản dị nhưng đời …
Chúc buổi tối vui vẻ an lành nha bạn

Huynh Nga
Huynh Nga
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi, e chúc a buổi sáng vv nhé

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ♥️?

Suối Mơ
Suối Mơ
4 years ago

Hay lắm Dương Hoàng… Ý tưởng khá phong phú…

Đặng Quốc Trí
Đặng Quốc Trí
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi… ???

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
4 years ago

Bài thơ hay lắm a

Quang Hải
Quang Hải
4 years ago

Anh đổi kg khí mà từ sóng yên biển lặng thành bão táp luôn ghê thật kkk. A đổi từ ngày hôm qua mua bánh bao rùi

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
4 years ago

Thơ em r hay .lời thơ dí dỏm.hình ảnh vui nhộn thật tuyệt vời .

Tô Phượng
Tô Phượng
4 years ago

Hay quá

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Hay lắm ạ
Xin chúc mừng các tác giả

Thanh Hoa
Thanh Hoa
4 years ago

Bài thơ rất hay dí dỏm lắm bạn ơi

Phạm Thảo
Phạm Thảo
4 years ago

Vui đó em

Dạ Diễm
Dạ Diễm
4 years ago

Thơ hay lắm ! ảnh hiếm gặp,.nhưng hình như có gì xí xọn thì fai …?!

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh, và đây lần đâu tiên em biết bán lờ nghe lạ giờ mới nhìn thấy..hi

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh minh hoạ đẹp. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và nhiều thi hứng

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Thơ hay quá!
Lời mượt mà, êm ái
Mến chúc em & gđ luôn dồi dào sức khoẻ nhiều may mắn trong cuộc sống!

Thanh Pham
Thanh Pham
4 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Quyen Ut
Quyen Ut
4 years ago

Thơ hay quá Dương Hoàng ơi!….
Ảnh đẹp lắm!…
Không hiểu đạo hữu làng fb ta tu ở thâm sơn cùng cốc nào mà công lực từ lâu có vẻ thâm hậu lắm!
Hình như đạo hữu làng ta lúc này sắp bị “tẩu hoả nhập ma” hay sao ấy!?…
Nói nho nhỏ đừng nói lớn đạo hữu nghe giận …ráng chiu!….

Năng Nguyễn Văn
Năng Nguyễn Văn
4 years ago

Trân trọng cảm nhận bài thơ hay..??

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
4 years ago

RAO LỜ

Ơi cô em bán cái lờ
Tôi mua một cái ngồi chờ em đây
Lờ em được quấn bằng mây
Nhìn sao óng ánh mê say thật mà

Cái thời co vid cona
Khẩu trang y tế mang ra lọ cồn
Tiếng rao nghe thật bồn chồn
Anh mua hết cả anh ôm về nhà

Lờ em thật đẹp quá à
Đừng từ chối nhé lờ là của anh
Xin em đừng có lanh chanh
Đem về anh sẽ để dành anh cưng

Cái lờ thành của xài chung
Đánh thêm nhiều cá ăn mừng trúng to
Căn nhà thơm phức hành ngò
Láng giềng bắt chước cũng lo mua lờ

Hai ta khi ấy giàu to
Niềm vui hạnh phúc buôn lờ trúng show.

Scroll to Top