Bài Thơ: BĂN KHOĂN ….? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BĂN KHOĂN ....? (Tác giả: Mạc Phương)

BĂN KHOĂN ….?
Thơ: Mạc Phương

Người đang vui sao mình buồn thế nhỉ ?
Có phải là do ích kỉ quá chăng ?
Đã từ bỏ sao mãi cứ lằng nhằng.
Cứ lặng thầm ghé chi sang nhà họ.

Kệ người ta… đừng nhìn ra ngoài ngõ.
Mà bằng lòng trong nhà nhỏ của mình.
Hương sữa nồng vào mỗi buổi bình minh.
Căng lồng ngực hít sâu cho nhẹ nhõm.

Suối hay sông đá rơi vào cũng lõm.
Buồn hay vui cũng phải sống hàng ngày.
Cơm áo gạo tiền bận bịu vần xoay.
Quá khổ rồi cớ chi còn thương nhớ.

Tu chưa đủ để kiếp phần mắc nợ.
Trả giá đời nức nở những ước ao.
Thỏa hiệp đi !
Tim đừng hỏi tại sao ?
Bởi tình yêu đâu phải là bất biến…

BLT 21/10/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ qua tuyệt bạn ơi và hình ảnh rất biết nói nữa

Linh Phạm
Linh Phạm
6 years ago

Chuyện tình yêu cũng đâu có gì khác
Năm tháng trôi qua
Lòng người bội bạc…

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Hoang Toan
Hoang Toan
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt !

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay lắm Mac Phương ơi! Chúc một buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay nhìu cảm xúc

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

?????

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và ý nghĩa lắm. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Hay

Nhật Nguyệt Quang Minh
Nhật Nguyệt Quang Minh
6 years ago

Cớ sao nàng Phương lại phải bùn
Bùn chi cho mưa cứ rơi tuôn
Ngập hết miền trung lun rùi đó
Bây giờ tới ngập miền nam lun

Hahaha

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

HA HA
Sao cứ phải dấu lòng mình chi vậy
Tim đang yêu hãy cứ nói là yêu
Tự dối mình thì có ích chi đâu
Âu làm vậy chỉ làm người thêm bệnh

Con tim rung trước một người chưa hẹn
Trái tim này tự mách bảo trước em
Người trong mơ , gặp nó tự rung lên
Đâu cần nói đâu cần chi giải tích

Đã bao ngày nằm cô đơn tĩnh mịch
Phút ưu tư hình bóng ấy hiện lên
Mới khi đầu chỉ thấy nó quen quen
Tim rạo rực khong nguyên nhân giải tích

Dẫu lòng em lâu giờ đà tĩnh mịch
Gio sóng lên khuấy đọng cả trái tim
Khiến lòng mình đâu còn thế dứng im
Hồn cũng động dục đi tìm người ấy

Mạnh dạn lên cũng không nên làm vậy
Dấu lòng mình , hãy mạnh dạn lên em
Đêm tràn về cả vũ trụ bóng đen
Em thổn thức khát thèm làn môi ấm
21/10/2017
( Cảm tác từ bài thơ trên )

Nguyen Chắt
Nguyen Chắt
6 years ago

Thật đồng cảm

Nguyễn Lợi
Nguyễn Lợi
6 years ago

thơ hay quá em oi cam đông lam .buơi chiều ngáy mói anh mến chúc em v ve vàhp nhe

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Hay lắm em gái …

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Hay quá đi

Bích La
Bích La
6 years ago

Rất hay Mạc Phương

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá ảnh dep

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bài thơ trử tinh hay quá ..chúc cuối tuần thât nhiu niêm vui…

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay nỗi buồn vương mang
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Trái tim đá đã ngủ quên nâu rồi nay vừa tính thức ,vì tình yêu thương thiên nhiên vẫn còn nhiều điều thú vị kỳ diệu.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Hoa hồng trên dá –hoa bất tử -tuyệt vời đó MP
chúc em vui vẻ

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay và có nhiều cảm xúc MP. Chúc buổi tối vui nhé.

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay vậy !

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. ảnh đẹp quá hi..hi.. Chúc Bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi..

Hồ Hoàng Phi Hùng
Hồ Hoàng Phi Hùng
6 years ago

Nam mô a di đà phật

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn chúc ngủ ngon nha

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Hoa sữa ,hương lan tỏa trong không gian –
Vây quanh cuộc sống
Đỏ tươi hoa hồng ,tím biếc bằng lăng
Ong bướm vui quây quần hoa cũng thích
Có lẽ nào ta nhốt hoa tỏa hương
Em đừng cứ trách giân những vấn vương
Trải lòng mình hòa với lòng yêu thương
Nhẹ bớt đi trong đêm dài xa thẳm
Trong cuộc đời đâu có gì bằng phẳng
Em đón nhận và cứ vui lên
Cho bông hồng tươi trên môi nở mãi mãi

Hoan Sao Bien
Hoan Sao Bien
6 years ago

Hay lăm MP à .

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Hoàng Tuyết
Hoàng Tuyết
6 years ago

Em thích

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thơ quá hay.

Cuối Trời
Cuối Trời
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Lệ Lý
Lệ Lý
6 years ago

Hoa dep lam ban oi ,,,

Scroll to Top